PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: MIỀN TRUNG LẠI TIẾP TỤC KHỐN KHỔ VÌ THIÊN TAI

@ 22 November 2010 07:49 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra những tin tức mới nhất về tình trạng lụt lội tại miền Trung,… (video insert).

Hàng triệu con người khốn khổ của miền Trung Việt Nam lại đang đứng trước những đợt thiên tai mới. Cái khổ dồn dập đang làm đau lòng của tất cả những ai từng biết qua vùng đất này. Sự hoang tàn và đói khổ lẫn hiểm nguy đang mỗi ngày đè chặt lên cuộc sống của họ. Liên tục trong nhiều ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương của Việt Nam cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã và sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trên 100 mm, riêng tại Hà Tĩnh ngày hôm qua lượng mưa phổ biến từ 140 đến 241 mm. Do mưa lớn nên nước lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên nhanh, trong đó song Ngàn Phố lên mức 13 thước, đạt mức báo động III, sông Ngàn Sâu lên mức 9 thước, mức báo động 2.

Các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cũng đã lên mức báo động 1 và báo động 2 vào tối qua và tiếp tục lên trong ngày hôm nay. Lúc này trên đường phố lớn của Saigon, Hà Nội, Ðà Nẵng xuất hiện dày đặc những người bán vé số, bán hủ tiếu đêm với vẻ mặt mệt mỏi và giọng nói đặc sệt miền Trung. Số phận khốn khó đã đẩy họ lưu lạc ở nhiều nơi và hoàn toàn không biết tương lai về đâu. Trò chuyện với thông tín viên SBTN tại Việt Nam, một bà cụ đã hơn 70 tuổi phải đi bán vé số đến tận 2 giờ đêm, nói cả nhà dồn cụ lên đường vào Saigon nhằm hy vọng cụ không chết đói hay chết chìm ở quê nhà Quảng Ngãi. Nhưng vào đây thì cụ cũng chơ vơ với việc mưu sinh mà không biết nương tựa vào ai. Theo báo cáo từ các vùng lũ lụt, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết đến chiều ngày hôm nay trên địa bàn huyện Hương Sơn, có tới 16 xã bị nước lũ chia cắt, mạnh nhất là các xã: Sơn Phúc, Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Tiến, Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn Giang, Sơn Quang.

Thương tâm nhất là trên đường đi học, em Ðoàn Quý Ðông là học sinh lớp 9 ở xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn đã bị nước lũ cuốn trôi. Chiều cùng ngày, tàu cá do ông Trương Văn Tuyến điều khiển và 5 thuyền viên quê ở huyện Cẩm Xuyên trên đường vào cảng Cửa Hội tỉnh Nghệ An tránh biển động đã bị chết máy, trôi tự do, lực lượng cứu cấp vẫn chưa cứu được con tàu do sóng to, gió lớn. Những con người này cũng chỉ biết chòng chành ngồi cầu trời khấn Phật mà thôi.

Trong khi đó Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hiện thời tiết ngoài khơi của các tỉnh Ðà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có nhiều bất thường trong những ngày tới. Vùng biển này không ít người tử nạn do bão tố, nay lại phải đối mặt với một loạt các biến động mới. Ngoài ra cũng theo dự báo từ phía Trung tâm Cảnh báo bão của Nhật, một cơn bão có tên gọi là Megi, có nhiều khả năng sau khi đổ bộ lên Phi Luật Tân sẽ tiếp tục đi sâu vào biển Ðông, gây ảnh hưởng đến Việt Nam và tiếp tục giày xéo miền Trung Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}