THỢ THUYỀN, SINH VIÊN CỜ BẠC ÐỂ KIẾM TIỀN TIÊU TẾT

@ 25 January 2011 09:43 PM
{nl}Tin Saigon - Càng gần Tết Nguyên Ðán, Saigon xuất hiện ngày càng nhiều sòng bài ăn tiền hoạt động rầm rộ, công khai từ các công trường xây dựng, khu công nghiệp Bình Chánh, Tân Bình, Hóc Môn cho đến các hẻm nhỏ. Người có máu đỏ đen thuộc nhiều giới từ thợ thuyền, sinh viên, lái xe ôm, họ tụ tập thành từng nhóm chơi tài xỉu, bài cào, hoặc lắc bầu cua, đá gà chung độ. Giữa các khu công nghiệp Bình Chánh, Tân Bình, Hóc Môn còn có những sòng bài lưu động: phía trên là sân khấu ca nhạc, phía dưới là những dãy bàn được thắp sáng bởi hệ thống đèn xanh đỏ, rực rỡ sắc màu. Báo chí trong nước kể lại trong nhiều góc công trình xây dựng ở phường Thảo Ðiền, quận 2 cũng đầy những sòng bài bỏ túi giữa trưa. Giữa giờ nghỉ, thợ xây dựng tụ thành nhóm vừa ăn bữa trưa, vừa chơi bài tiến lên, xì dách và bài cào.

Có người chưa ăn hết hộp cơm đã thua trắng 1 triệu đồng tiền lương mới lãnh chưa nóng túi. Tại nhiều hẻm nhỏ ở quận 10, quận 3, Bình Thạnh, người ta chơi bài cào liên tu bất tận. Có sòng hoạt động thâu đêm suốt sáng, càng về khuya máu ăn thua càng hăng nhờ không khí tĩnh lặng bao trùm. Nạn bài bạc nở rộ ở Saigon xuất phát từ tâm lý của người muốn kiếm tiền tiêu Tết. Không ai ngờ, càng nổi lòng tham thì càng dễ sập tiệm, càng muốn gỡ thì càng thua đậm, càng thua lại càng muốn vớt vát. Vì vậy mà các sòng bạc lúc nào cũng đông người sát phạt.(SBTN)