RÉT KÉO DÀI, MẠ CHẾT, DÂN KÊU TRỜI

@ 2 February 2011 08:39 PM
Tin Nghệ An - Thay vào màu xanh của những cánh đồng mạ như hàng năm, năm nay cả cánh đồng là một màu trắng của nilon và màu vàng úa của lá mạ non đang ngày một chết dần. Ðó là hậu quả của cơn lạnh kéo dài đã gần 1 tháng nay mà người dân huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An đang phải gánh chịu. Nguy cơ một vụ mùa phải bỏ đồng hoang đã hiện hữu. Mặc dù đã là những ngày cận Tết Nguyên đán nhưng chạy xe trên cánh đồng mạ dưới cái rét 10 độ C, vẫn thấy lác đác người dân đi kiểm tra, săn sóc từng ruộng mạ với mong muốn trời sớm ấm hơn. Xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ là một xã có diện tích lớn về đất trồng lúa đang gặp rất nhiều khó khăn trong trà mạ xuân năm nay. Hơn 95% mạ vụ xuân năm nay được bà con gieo vào đầu tháng giêng đã gặp phải cơn lạnh kéo dài làm cho mạ chết rất nhiều.

Mặc dù bà con nông dân đã dùng mọi biện pháp chống rét cho mạ như căng nilon, bỏ tro, ngâm nước vào ban đêm nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Nặng nhất là do tâm lý chủ quan, nhiều người không che nilon cho mạ từ lúc gieo nên mạ bị chết rét gần như hoàn toàn. Một góc cánh đồng mạ được che chắn cẩn thận nhất để chống rét cũng không đạt được kết quả cao vì cơn lạnh kéo dài quá lâu. Theo lịch vụ mùa được cấy vào ngay sau Tết Nguyên đán Tân Mão, nhưng với tình trạng mạ chết như thế này, nhiều gia đình chỉ biết kêu trời. Nguy cơ một vụ mùa không có mạ gieo cấy đang diễn ra trước mắt.(SBTN)

{nl}{nl}