ÔNG NGUYỄN HỮU CẦU BỊ CHUYỂN QUA TRẠI MỚI C3

@ 14 February 2011 09:36 AM
Tin tổng hợp - Theo tin từ được ghi nhận trên Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, một người tù bị Cộng sản Việt Nam giam cầm lâu nhất kể từ sau chiến tranh tức từ năm 1975 đến nay đã bị chuyển qua một trại mới. Tin cho biết chị Nguyễn Thị Anh Thư đi thăm cha là tù nhân Nguyễn Hữu Cầu, và được biết hiện tại ông Cầu đã bị di chuyển đi C3, cách trại cũ C2 khoảng 6 cây số. Mọi người không biết rõ sự khác biệt giữa C2 và C3 như thế nào, nhưng chị Anh Thư đã cho biết ông Cầu rất ốm yếu so với lần viếng thăm trước, và ông Cầu cũng vô cùng buồn bã khi bị giam ở trại mới này. Hai cha con có thể gặp nhau được 40 phút, nhưng cán bộ cứ tìm cách là rất bận rộn, nên cuộc viếng thăm chỉ được phép từ 10 đến 15 phút thôi, và ông Cầu đã từ giã với sự uất nghẹn, nuốt những giòng nước mắt xuống cổ họng, trước khi từ giã con gái khi ông Cầu nhận được lời nhắn tin của Anh Thư rằng người Việt Nam khắp 5 châu đều vô cùng thương mến ông.

Chế độ Cộng sản hiện tại đang cai trị nước Việt Nam, có thể là một chế độ tàn độc, vô luân nhất trong lịch sử của thế giới. Chế độ này vô cùng tàn bạo, chúng vẫn còn thù hận người lính Việt Nam Cộng Hòa, năm 1975 chúng đuổi dân ra biển, 3 triệu dân vượt biển, gây tử vong cho hơn 500 ngàn dân và trên 35 năm sau, chúng còn giam giữ một đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng còn vươn dài bàn tay của chúng để mà đập phá tan nát những Bia Tưởng Niệm của những đồng bào vượt biển tại Mã Lai và Nam Dương.(SBTN)

{nl}{nl}