CÔNG AN BẮT GIỮ BLOGGER TẠ PHONG TẦN

@ 28 February 2011 09:49 PM
Tin Saigon - Vào sáng ngày hôm qua, một nhóm công an đã bắt giữ bà Tạ Phong Tần là một nhà báo tự do từng nhiều lần lên tiếng chống lại những chính sách mà nhà nước đang thực hiện. Bà Tần bị bắt về trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Phường và bị đánh tập thể tại đây. Sau khi được thả ra, tối hôm qua bà Tạ Phong Tần đã kể lại các chi tiết với báo chí và cho biết vào lúc khoảng 8 giờ sáng khi bà mới có mở cửa đi ra khỏi nhà, định đi ra quán cà phê gần nhà để uống cà phê cho nên bà đi bộ và tôi cũng không có mang theo cái gì trong người, chỉ có vài ngàn đồng bạc bỏ trong túi. Thế mà mới vừa đi ra khỏi nhà thì thấy một đám 6 tên Công an thành phố mà bà đã quen mặt, đến đưa giấy nói Công an phường mời bà lên làm việc về vấn đề lưu trú. Bà từ chối thì bị bọn chúng lôi kéo, rồi gọi một cái xe màu đen 4 bánh chạy đến rồi bọn này khiêng bà ném lên xe rồi chở về công an phường 8 quận 3 ở bên đường Huỳnh Tịnh Của.

Bà cho biết Công an nhốt bà vào một căn phòng ở trên lầu từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, không được ăn uống gì cả. Bà hỏi bắt bà về tội gì và nhằm mục đích gì thì không ai trả lời. Bà kháng cự thì bị chúng đè ra vừa đánh vừa đạp, giựt luôn cả vòng tràng hạt màu đen bà hay đeo trên cổ có cái thánh giá trên đó có ảnh Chúa chịu nạn và tượng Ðức Mẹ La Vang mà bà đeo trên cổ. Ðến chiều thì chúng mới thả bà ra và cho về nhà.(SBTN)