BIỂU TÌNH TẠI HOA LỤC VÀ ÐÀI LOAN KÊU GỌI DÂN CHÚNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG HOA LÀI

@ 28 February 2011 09:52 PM
Tin tổng hợp - Những lời kêu gọi biểu tình chống chính quyền trên khắp Hoa Lục vào hôm nay đã đã được đáp ứng bằng sự quyết tâm từ lực lượng cảnh sát và bán quân sự trong việc ngăn chặn bất kỳ một nụ hoa lài dân chủ nào từ Trung Ðông và Bắc Phi nở rộ ở Hoa Lục. Sáng nay một nhóm biểu tình đã giằng co với cảnh sát ở phía ngoài Văn Phòng Liên Lạc của Trung Cộng ở Hoa Lục, sau khi họ tìm cách trồng một cây hoa lài trước tòa cao ốc này để đáp ứng những lời kêu gọi trên internet hối thúc dân chúng hãy thực hiện một cuộc Cách Mạng Hoa Lài trên khắp đất nước để lật đổ chính quyền Cộng sản độc tài. Thế nhưng những nỗ lực của họ đã bị triệt hạ bởi lực lượng cảnh sát Hong Kong.

Dân biểu Lương Quốc Hùng đã bị cảnh sát lôi đi trong lúc ông đứng ở phía ngoài văn phòng liên lạc, một cơ sở đại diện cho tòa đại sứ của Trung Cộng ở vùng cựu thuộc địa Anh Quốc này. Ông Lưong nói họ muốn cây hoa lài mọc trước biểu tượng của chế độ Cộng sản Bắc Kinh, và ông nghi đó là một việc làm đứng đắn và cảnh sát không có quyền ngăn chặn họ, nhưng bây giờ thì họ mới thấy một cách rõ ràng Hong Kong đang ở dưới sự cai trị của Bắc Kinh. Hong Kong trên nguyên tắc vẫn là một khu vực tự trị sau khi được Anh quốc trao trả lại cho Trung cộng vào năm 1997, nhưng từ đó đến nay Bắc Kinh vẫn tìm mọi cách để kiểm soát những sinh hoạt chính trị tại khu vực này, kể cả việc bổ nhiệm những người thân Bắc Kinh làm lãnh đạo và gây khó khăn cho những nhà tranh đấu dân chủ tại Hong Kong.

Trong khi đó tại Hoa Lục cảnh sát cũng thiết lập những chốt kiểm soát để ngăn chặn những người qua đưòng và ngăn chặn những phóng viên ngoại quốc vào Bắc Kinh và Thượng Hải, sau khi một webiste của người Trung hoa có bản doanh tại Hoa Kỳ kêu gọi dân chúng trong nước hãy noi gương cuộc cách mạng hoa lài đang bùng nổ ở Trung Ðông để thực hiện những cuộc biểu tình đòi dân chủ. Công an cũng đã bắt đi ít nhất 7 người ở phía ngoài một rạp chiếu bóng ở trung tâm thành phố Thượng Hải. Các phóng viên của hãng tin Reuters đã quay được cảnh công an cưỡng bách một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác mầu nâu vào trong một chiếc xe của phòng an ninh công cộng, trong khi cảnh sát giương ra một chiếc dù để che cảnh đàn áp này. Một người đàn ông trung niên cũng bị cảnh sát bắt trong lúc ông đi trên đưòng và bị đẩy lên một chiếc xe của cảnh sát mang đi khỏi hiện trường. Cảnh sát cũng đã bắt đi một số người khác bất chấp sự phản kháng của những người biểu tình giận giữ. Người ta không rõ tại sao những người này đã bị cảnh sát bắt đi.

Công an và mật vụ vụ cũng được điều động đến con khu thương xá Vương Phủ Tỉnh, một trong những địa điểm biểu tình được triệu tập từ internet. Mặc dù người ta thấy dân chúng vẫn đi mua sắm, nhưng có ít nhất 40 chiếc xe an ninh đã được điều động đến con đưòng dành riêng cho bộ hành. Cảnh sát cùng với toán quân khuyển do công an và mật vụ điều khiển đã được điều động đến canh chừng ký giả và những người mua xắm, trong khi những công nhân vệ sinh đeo băng trên tay áo in chữ thiện nguyện viên an ninh công cộng dùng chổi quét những bộ hành, trong lúc xe vệ sinh đi lên đi xuống trên đoạn đại lộ này xịt nước và đuổi dân chúng ra khỏi những con đường, những người đứng xem trên lề đường cũng bị công an đuổi đi.

Tại Ðài Loan, hàng trăm sinh viên đã bầy tỏ sự hậu thuẫn của họ đối vói phong trào đòi dân chủ tại Hoa Lục, trong lúc họ tụ tập tại công viên tự do và tại đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở thủ đô Ðài Bắc. Ông Ngô Nhĩ Khai Hy, nhà tranh đấu cho nhân quyền và cũng là người đầu tiên vận động phòng trào dân chủ tại quảng trưởng Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào năm 1989, đã tham gia với những người biểu tình. Ông nói chính quyền Trung Cộng vẫn không hề thay đổi, nhưng dân chúng đã không còn lo sợ khi họ nói lên. Nhà tranh đấu thuộc chủng tộc Uighur nói ông nghĩ thông điệp quan trọng nhất mà ông muốn truyền đạt cho đồng bào của mình ở Hoa Lục là đừng bao giờ khiếp sợ, ông nói khủng bố được xây dựng trên sự sợ hãi của người dân, và sự sợ hãi đối với chính quyền đã góp phần cho khủng bố đỏ, và màu đỏ khủng bố này là điều duy nhất vẫn duy trì sự kiểm soát độc đoán của chính quyền Trung Cộng, ông muốn thông điệp này sẽ được chính quyền Bắc Kinh lắng nghe.

Phong trào dân chủ đã lan đến thành phố Cao Hùng vào đầu tuần này, nhưng số người tham dự không rõ là bao nhiêu. Một sinh viên 21 tuổi tên Phan Tôn Long nói vào ngày 20 tháng 2 có một số bạn bè của họ, đặc biệt ở tỉnh Tứ Xuyên, trong đó có một số người tranh đấu cho nhân quyền, đã bị bắt và bị truy tố, lần này họ hy vọng chính quyền Cộng sản hãy phóng thích những bạn bè của anh. Người ta không rõ tổ chức nào đã phát động chiến dịch kêu gọi biểu tình, trong lúc chính quyền gia tăng kiểm duyệt internet và ngăn chặn những thông điệp online quảng bá cuộc cách mạng hoa lài bắt nguồn từ Tunisia dẫn đến việc lật đổ nhà độc tài lâu năm Zine al-Abidine Ben Ali vào tháng Giêng.(SBTN)

{nl}{nl}