ÐƠN TỐ CÁO CỦA CHÂU ÐẠO SÀI GÒN TÒA THÁNH TÂY NINH

@ 15 March 2011 06:37 AM
Các tín hữu Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh, Châu Ðạo Sài Gòn vừa gửi thêm đơn tố cáo các hành động của cộng sản Việt Nam nhằm quấy phá và hủy diệt Ðạo Cao Ðài. Qua nhiều năm, đảng cộng sản Việt Nam cấy người và tìm cách lủng đoạn ban lãnh đạo của Tòa Thánh. Tuy chưa phá hủy hoàn toàn tôn giáo này, nhưng đã gây nhiều thiệt hại. Sau đây là toàn văn nội dung ÐƠN TỐ CÁO:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ðộc Lập Tự Do Hạnh Phúc.

ÐƠN TỐ CÁO

Tập Ðoàn Lãnh Ðạo Hội Chưởng Quản, nay là Hội Thánh trá hình tại
Tòa Thánh Tây Ninh.

Kính gởi:
Ông Trương Hòa Bình, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và
Ông Ðặng Văn Khanh, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao
HÀ NỘI

Ðồng kính gởi:
Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tỉnh và
Ông Lê Văn Lành, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh TÂY NINH

Kính thưa quí Ông,

Có lẽ quí ông không lạ gì về hai tổ chức như chúng tôi vừa nêu trên; lúc đầu là Hội Ðồng Chưởng Quản (1979) sau chuyển thành Hội Thánh trá hình (2009), là hai tổ chức được Ban Tôn Giáo Chính Phủ hiệp với UBND Tỉnh Tây Ninh thành lập và nuôi dưỡng từ ngày ấy đến nay; nhằm mục đích làm công cụ (tay sai), hủy diệt Ðạo Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh đến tận gốc, rễ. Bằng bạo lực, bạo quyền trấn áp để đưa mối đạo này thành một tổ chức quốc doanh, đánh lừa lòng tín ngưỡng của nhân loại về lâu về dài!!!...

Nhân vật trong hai tổ chức này là những phần tử thối tha, mục nát, dâm ô, hủ bại được quí ngài tập trung vào, gia phong phẩm cấp, rồi khoát áo nhà tu một cách vô liêm sỉ.

Không phải dân tộc Việt Nam vì mất nước lâu ngày, làm thân nô lệ rồi tâm trạng trở nên mềm yếu; sở cậy Thần quyền, tín ngưỡng đạo giáo. Không phải như thế đâu! Vì mỗi sắc dân trên mặt địa cầu này đều có cái khôn ngoan của nó. Cả các cường quốc trên thế giới, dân chúng của họ vẫn có Ðạo giáo để tín ngưỡng mà không hề gây một trở ngại nào đến việc hành chánh quốc gia. Trái lại Nhà Nước cũng không bao giờ xâm nhập vào nội bộ Tôn Giáo một cách thô bạo như ở VN.

Luật pháp VN qui định rõ ràng: “Mọi người dân dù lương hay giáo đều được công bằng trước pháp luật; mọi công dân có quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng; theo hoặc không theo một Tôn giáo nào”. Như thế thì, cái tổ chức Tôn giáo do Nhà Nước lập ra, người dân vẫn có quyền áp dụng luật này. Nhà nước không nên sử dụng bạo lực, bạo quyền bắt buột dân chúng phải phục tùng cái tổ chức tôn giáo do Nhà Nước lập ra. Vì đó không phải là mối Ðạo truyền thống, nguyên thủy mà Tổ Tiên, gia đình của chúng tôi đã thọ giáo trước đây.

Hiện giờ chúng tôi không phục tùng, không tín nhiệm cái Hội Thánh trá hình này vì trước kia Hội Thánh của chúng tôi là những bậc chân tu được quyền năng Thiêng Liêng điểm Ðạo, với trách nhiệm “Thế Thiên Hành Hóa”, dìu dắt chúng tôi từ đường Ðạo lẫn đường đời.

Sau biến cố 30/4 năm 75, Nhà Nước đã gây đủ mọi thứ khó khăn, giải thể Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ; buột phải về tu tại gia. Tu sĩ, công quả phải hồi tục lo tăng gia sản xuất.

Từ đó, mối Ðạo Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh trọn quyền nằm trong tay Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Chính Quyền Tỉnh Tây Ninh, tha hồ tổ chức, khai thác theo lợi thế riêng tư của mình, xem như mối đạo của Nhà Nước, không còn của ai khác.

Ðã bao phen Chính Quyền Tỉnh Tây Ninh vào Ðại Ðiện Ðền Thánh nhóm họp, phong thưởng cho bộ hạ của mình trong Hội Ðồng Chưởng Quản, xem như chỗ không người; chà đạp lên sự tín ngưỡng hằng bao nhiêu triệu con tim. Một người lãnh đạo đất nước như thế thật thiếu sáng suốt.

Mỗi lần nhơn sanh quá uất ức, muốn tiếp xúc với HÐCQ, tức thì bạo lực, bạo quyền kè sẳn một bên; sẳn sàng đánh đập, cướp giật, xua đuổi.

Nơi cửa thiền môn mà lực lượng Công An đồn trú ngày đêm suốt ba mươi mấy năm qua, chiếm cứ hậu điện Ðền Thánh nhằm làm chủ Ðạo Cao Ðài tìm phương khai thác lợi thế kinh doanh (tín ngưỡng, tham quan, du lịch).

Các ông nghĩ thế nào về việc làm của Công An Tây Ninh vừa qua. Vào chiều ngày 8 tháng Giêng năm Tân Mão (DL: 10/02/11), Ðại Lễ Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế. Chúng tôi không chấp nhận hành lễ chung với Hội Thánh trá hình, nên chúng tôi chỉ tụng một thời kinh trước giờ cúng đàn của Hội Ðồng Chưởng Quản rồi chúng tôi ra về không đụng chạm ai cả.

Thế mà, Công An cho Hội Ðồng Chưởng Quản đặt loa, đọc thông tri ào ạt, bảo là chúng tôi làm mất trật tự, rồi Công An chủ trì cho Ban Trật Tự ập vào đánh đập, lôi kéo, xua đuổi. Ban Trật Tự này quí ngài nên biết chúng nó không phải là kẻ tu hành gì; chúng nó vào đây cầu vui phá Ðạo, dựa hơi hám Công An để làm nhiều điều phi pháp. Có đủ thành phần: đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn được mấy tên đầu sọ “giả Ðạo” rủ rê kết nạp vào đây, làm theo lệnh Công An mà hậu quả Công An không hề chịu trách nhiệm, vì Công An không có nhúng tay vào. Việc làm này ngành Công An đã chối bỏ trách nhiệm nhiều phen rất hữu hiệu!

Kết quả ông Hứa Phi, Chức Việc ở Ðức Trọng, Lâm Ðồng bị đánh trọng thương, kéo ra hậu điện Ðền Thánh (Ðồn Công An) rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh Tây Ninh. CA áp tải theo sau, không hề dính líu chi đến xe chuyển nạn nhân.

Thoảng như ông Phi có tắt thở giữa đường thì CA rút lui một cách êm thấm, xem như không có việc gì xảy ra!

Nhưng ông Phi chưa chết, CA vẫn bám sát theo, đóng chốt tại cửa bệnh viện còn một số vào làm việc, (dàn mặt) tại phòng cấp cứu.

Giờ này đã quá nữa đêm, tình huống khắc nghiệt không bình thường. Y, bác sĩ quá mệt mõi, không còn đủ sức để giúp nạn nhân theo lương tâm nghề nghiệp của mình.

Ðồng Ðạo chúng tôi cùng đi với thân nhân của ông Hứa Phi; trước mặt CA chúng tôi quyết định lên xe đưa ông Phi về Sài Gòn cấp cứu. Ðến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 2011 ông Phi mới được cấp cứu.

Kính thưa quí ngài,

Ðất nước có chủ quyền, người dân có luật pháp bảo vệ. Dù cho cái Ðạo này do Nhà Nước lập ra đi nữa, CA cũng không được phép hành sử với dân đến mức độ đó. Kẻ thù kia, khi họ ngã xuống rồi, có thể cứu được vẫn phải cứu họ nữa kia mà.

Quí ngài phải bình tâm nhớ lại, Hội Thánh của chúng tôi quí ngài đã giải tán (giải thể) để lập HÐCQ theo ý muốn của quí ngài. Bây giờ sau một thời gian gôm đủ nhân sự, gia phong phẩm cấp, cũng cố quyền lực, lại nhái theo hệ thống tổ chức “tam đầu chế”, ba phái, cửu viện y như cũ là ý gì???

Thế gian xấu miệng, xấu mồm họ bảo quí ngài là thành phần “ăn cướp Ðạo” có được không?

Hay là quí ngài sợ Ðạo Cao Ðài tham quyền cố vị chăng? Thật sự địa vị của chúng tôi đã có sẳn cả rồi. Trước quốc dân đồng bào, Ðạo Cao Ðài không phải phường bán nước hại dân. Ðịa vị của chúng tôi có từ chỗ đó. Ðạo Cao Ðài đã từng đem xương máu của mình để tạo địa vị uy quyền cho kẻ khác. Chúng tôi có lật đổ chính quyền để làm gì mà quí ngài quyết tâm tàn hại chúng tôi đến như thế?

Việc của ai nấy làm, đường của ai nấy tu. Không ai có quyền bắt buột kẻ khác phải phục tùng theo mình, đó là điều luật pháp đã qui định. Tại sao cái HÐCQ lấy tư cách gì ra Thông tri trục xuất những người không phục tùng ra khỏi Ðạo và cấm không cho họ cầu nguyện trước Ðền Thánh; lại được lực lượng CA Tây Ninh hết mình hỗ trợ đến đổi đánh người gây trọng thương???

Quí ngài là những người “Nhân danh nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam”, thay mặt cho Nhà Nước và Chính Phủ, với trách nhiệm cầm cân nẩy mực, đem lại cho toàn dân sự công bằng, dân chủ, văn minh.

Các ngài đừng vì tình riêng mà tìm cách buông tha cho những kẻ ỷ thế cậy quyền, xem thường Pháp luật, tiếp tục lộng hành tạo thêm những vết nhơ cho thời cuộc.

Nhân dân chúng tôi đặt hết niềm tin nơi lương tâm trách nhiệm của quí ngài.

Kính đơn

Sài Gòn, ngày 6 tháng 3/2011
Tín hữu Ðạo Cao Ðài
Tòa Thánh Tây Ninh
Châu Ðạo Sài Gòn.


{nl}{nl}