GIÁO DÂN CỒN DẦU GỬI THƯ CHO TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ

@ 29 March 2011 02:44 AM
{nl}
 
Tin Hà Nội - Một số giáo dân Cồn Dầu đã lên tới tận Hà Nội để đến thăm nữ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, và mang theo một bức thư để cảm ơn ông đã đồng ý đứng ra biện hộ cho họ trong vụ bị Công an Cộng sản Việt Nam đàn áp, cho dù sau đó nhà cầm quyền đã không cho phép ông được đại diện cho họ trước tòa án. Trong lá thơ gởi Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và gia đình, các giáo dân cho biết chỉ còn ít ngày nữa, Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sẽ ra trước phiên tòa của nhà cầm quyền Việt Nam với cái gọi là tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Những giáo dân Cồn Dầu gửi tới ông và gia đình những lời này từ nơi xa để nói lên sự hiệp thông sâu sắc của họ với Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ và gia đình trước sự kiện này.

Các giáo dân xin cảm ơn Tiến Sỹ Hà Vũ đã can đảm nhận bào chữa cho 6 anh chị em giáo xứ cồn Dầu, mặc dù nhà cầm quyền Ðà Nẵng đã từ chối cấp giấy bào chữa cho Văn Phòng Luật Sư Cù Huy Hà Vũ trước những đòi hỏi chính đáng và đúng pháp luật. Hành động can đảm nhận bào chữa đó nói lên lòng yêu mến công lý sự thật của Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ. Các giáo dân cũng cho rằng những phát biểu thẳng thắn, đứng về phía Sự thật, Công Lý của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã làm cho họ hiểu hơn về việc có quyền được sống, được pháp luật bảo vệ về thân thể, tài sản, tín ngưỡng, tinh thần, điều mà trước đó họ khó có thể ý thức được rõ ràng nên đã bị chính nhà nước lợi dụng để trấn áp nhằm cướp đoạt tài sản, mồ hôi nước mắt và xóa bỏ làng mạc, quê hương, Giáo xứ của họ nhằm giao cho một nhóm tư bản đỏ. Lá thơ viết tước những đau thuơng và bất công đến với Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ, giáo dân Cồn Dầu xin được hiệp thông với Tiến Sỹ và gia đình trong sự kiện đau thương này và luôn đứng về phía Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và Gia đình trong mọi hoàn cảnh, và sẽ nhớ về Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ và gia đình trong lời Cầu nguyện luôn mãi mãi.(SBTN)