ÐẠI LỄ KỶ NIỆM 64 NĂM ÐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ THỌ NẠN

@ 31 March 2011 06:46 AM
 
Tin An Giang - Ngày 25 tháng 2 âm lịch tức ngày hôm qua là ngày Ðại lễ kỷ niệm 64 năm ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ của Phật giáo Hòa Hảo thọ nạn và bị Việt Cộng bách hại. Năm nay đại lễ được tổ chức tại nhà của ông Trần Nguyên Hưởn Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tỉnh bộ An Giang, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhà nước trong công tác chuẩn bị, nhưng các tín đồ Hòa Hảo vẫn tổ chức ngày đại lễ như mọi năm.

Nguồn tin cho biết Công an đã thực hiện nhiều hành động trấn áp, ngăn chận không cho các tín đồ thực hiện các công tác chuẩn bị cho đại lễ.

Trong quá khứ những hành động áp bức đó đã dẫn đến sự tự thiêu của cụ bà Nguyễn Thị Thu ngày 19 tháng 3 năm 2001. Năm nay mặc dù nhà cầm quyền cấm tổ chức với những biện pháp đàn áp, gây khó khăn như tịch thu máy chụp hình, điện thoại, chận xe, khám nhà nhưng với tinh thần trọng Ðạo, kính Thầy những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn quyết tâm thực hiện ngày Ðại lễ. Ông Hưởn cho biết tất cả anh em đồng đạo các nơi không về được bởi vì khu vực, vị trí làm lễ cách 8 cây số là bến đò, bến phà, tất cả dòng sông có hàng ngàn công an, 1 tiểu đoàn cơ động và tất cả những người khác đi đều bị ngăn sông cấm chợ, cuối cùng vị trí làm lễ chỉ có 20 người là những người phải đi trốn từ ban đêm hay là phải đi trước cuộc lễ bốn năm ngày mới có thể lọt vào vị trí làm lễ được. Ông cho biết những người khác bị Công an chặn lại, đuổi về, hành hung hoặc bắt lên xe và đưa về tới nhà.

Ông Hà Văn Di Hồ là Trưởng đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy ở An Giang cho biết trong suốt tuần qua Công an cấm không cho ông đi ra khỏi nhà, nói là lệnh của chủ tịch xã nhưng mà không thấy giấy tờ. Hôm qua nhà ông có đến 100 tên công an, còn hồi sáng này là khoảng 300 công an. Khi ông rời khỏi nhà thì chúng chận lại, chửi bới và hành hung. Sau đó vợ ông thấy vậy lấy máy hình định chụp, rốt cuộc bị công an đè giựt, tịch thu của vợ ông hết 1 cái máy ảnh rồi thì đuổi ông về nhà, Công an tiếp tục giữ không cho ông ra khỏi nhà, đi ra khỏi nhà là xô trở vô. Thậm chí 4 giờ chiều còn hành hung ông rất nặng nề.

 
Chị Ngọc Lan, Hội trưởng Phật Giáo Hòa Hảo tại Cần thơ, cũng không thể đến An Giang tham dự và cho biết nhà chị khoảng chừng 10 ngày nay, công an lúc nào cũng thường trực khoảng 10 người, đó là thường trực. Còn nếu có chuyện gì thì họ tập trung rất là đông, khoảng trên dưới 50 người. Khi chị tìm cách để đi dự lễ thì bị giữ xe lại, Sau đó họ lập biên bản, cho chị là gây rối trật tự công cộng thì bị chúng bẻ khóa tay bị lọi ra phía sau rồi chuyển chị đi. Anh Nguyễn Ngọc Tân, đoàn trưởng đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long cũng bị hành hung. Ông Trần Nguyên Hưởn cho biết năm nay làm lễ không được thì Giáo hội đã quyết định sẽ tổ chức mùa đại lễ, có nghĩa là kéo dài suốt cả tháng, ai xuống được thì làm lễ chứ không có ngày giờ chấm dứt.

Theo lịch sử thì đức thầy Huỳnh Phú Sổ bị Việt cộng phục kích ngày 16 tháng 4 năm 1947 tức ngày 25 tháng 2 âm lịch năm Ðinh Hợi tại Rạch Ðốc Vàng Hạ. Từ đó ngài mất tích và sau biến cố này, mỗi năm, ngày 25 tháng 2 âm lịch được coi như ngày kỷ niệm Ðức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn Ðốc Vàng.(SBTN)