CÁC GIÁ TRỊ TÂM LINH BÙNG PHÁT TẠI VIỆT NAM

@ 13 April 2011 09:05 AM
Hôm nay trong phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về trường hợp các giá trị tâm linh đang bùng phát tại Việt Nam hiện nay, mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngắn sau đây (video insert).

Ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ vua Hùng tại Việt Nam. Những năm trước, lễ hội này chỉ được hưởng ứng ở tầm mức địa phương, thậm chí không được coi là qua trọng trong con mắt của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng với số lượng người tham dự ồ ạt trong cả nước, cộng với các chương trình tổ chức hết sức rình rang có cả các cán bộ nhà nước chủ trì, đã làm cho không ít người ngạc nhiên. Những năm gần đây, nếu chú ý người ta dễ dàng nhận thấy một không khí hưởng ứng các hoạt động tâm linh đang bùng nổ trong nước, bất chấp chủ trương hết sức rõ ràng của Nhà nước Cộng sản là hình thành một nhà nước vô thần, triệt để với ý luận Mác-Lê Nin, mà việc tồn tại các tôn giáo khác trong cùng một nước, chỉ là điều hết sức miễn cưỡng. Các con số thống kê về lễ hội cứ tăng dần.

Gần đây nhất trong một thống kê được đăng tải trên báo Thể Thao và Văn Hóa của Tiến sĩ Bùi Quang Thắng, chuyên gia của Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam cho biết Việt Nam có gần 8000 lễ hội đang tồn tại trên toàn quốc, còn theo thống kê lâu nay của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, hàng năm Việt Nam có gần 500 lễ hội cổ truyền lớn nhỏ trải rộng khắp đất nước. Lễ hội ở Việt Nam thật đa dạng và phong phú, có lễ hội cấp địa phương, có lễ hội cấp quốc gia, có lễ hội của người Kinh ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, rồi mỗi dân tộc thiểu số lại có những lễ hội riêng, các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau có lễ hội riêng. Có nhiều lý do cho việc quay lại các hình thức lễ hội này. Trước tiên lễ hội tín ngưỡng hay tâm linh, thường là cầu nối cho các nguồn ngân sách bất thường, cội rễ của các âm mưu ham nhũng của nhà cầm quyền địa phương và Trung Ương. Nhưng bên cạnh đó cũng cho thấy sự suy đồi từ hàng ngũ các quan chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hôm nay.

Có một thời những người cộng sản kịch liệt lên án mọi biểu hiện mê tín, các loại tín ngưỡng, các tôn giáo. Bây giờ thì chính họ, những ông quan là những kẻ mê tín hơn ai hết. Tại nhiều lễ hội, người ta thấy những chiếc xe hơi mang biển số xe công tràn ngập. Các bà vợ quan chức là thành phần siêng đi chùa đi lễ nhất, chỗ nào có cúng bái là đi, sắm sửa lễ vật thật lớn để cầu cho đường quan lộc của chồng được hanh thông, đường danh vọng của các quý tử được suông sẻ, các bà không tiếc thứ gì. Càng giàu có, càng quyền cao chức trọng thì càng mê tín nhiều, bởi vì cái chức quan ấy trong xã hội này đa phần không do tài thực mà có, và cũng dễ dàng ra đi nếu những người nâng đỡ cho mình hoặc phe cánh của mình bị rớt đài, chính vì vậy mà trong lòng không yên, càng phải đi cầu đến thánh thần.

Không chỉ mê tín cho bản thân và gia đình mình, cán bộ thời nay còn cổ xúy cả xã hội mê tín. Nào phục dựng lại các lễ hội, nào chính các quan có mặt tại các lễ hội khác nhau để cắt băng khánh thành, tham gia trong lễ hội khai ấn đền Trần thì chính các quan nghĩ ra chuyện in ấn, phát ấn để kiếm lợi. Nhưng nực cười nhất, những người Cộng sản hôm nay nói đến tâm linh, tổ tiên và tín ngưỡng rất nhiều, nhưng họ cũng chính là những người bán đứng tổ quốc mạnh tay nhất, mà không hề nao núng.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}