HÀ NỘI KHÔNG CÒN CHỖ CHỨA RÁC

@ 23 April 2011 12:10 AM
 
Tin Hà Nội - Trở lại với những tin từ trong nước, ngụy quyền Hà Nội vừa lên tiếng báo động về tình trạng không còn chỗ chứa rác và cảnh cáo rằng chỉ cần đóng tất cả các bãi rác trong vòng 3 ngày thì Hà Nội sẽ ngập ngụa trong vũng bầy nhầy hôi thối. Bài đăng trên báo do nhà nước kiểm soát, ước tính mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe vận tải chở mỗi chuyến 30 tấn rác nối đuôi nhau tới bãi Nam Sơn thuộc huyện Sóc Sơn. Các ô rác từ số 1 tới số 7 ngày một cao dần như núi. Ðường vào bãi rác ngày một hẹp, xe vận tải phải nhích từng bước một mới có chỗ mà đi.

Theo Phó giám đốc bãi rác Nam Sơn, ô chôn rác số 7 cao tới 35 thước so với mặt đất và đã kín một nửa. Nhân vật này cảnh cáo rằng khoảng 2 tháng nữa sẽ phải đóng ô số 7. Lượng rác đổ vào bãi hiện nay lên tới 4500 tấn mỗi ngày cho nên bãi rác Nam Sơn có thể phải đóng cửa hoàn toàn vào đầu năm 2012, tức chỉ còn hơn 8 tháng nữa. Bài báo còn kể thêm những hệ lụy đáng sợ của rác. Một vùng đất rộng chung quanh bãi rác Nam Sơn thuộc huyện Sóc Sơn bị ô nhiễm khủng khiếp. Không khí và cả nước máy đều có mùi hôi thối. Nhà nào cũng có giếng và giếng đầy nước nhưng không ai dám dùng. Mương đào, ao hồ đều chỉ một màu đen và luôn đầy ruồi nhặng. Cư dân xã Nam Sơn nói với ký giả báo này rằng họ đang sống ở một thế giới không khác gì địa ngục trần gian. Nếu có đủ tiền, họ đã chuyển đi nơi khác ở rồi, chứ đâu có lây lất như thế này. Tài liệu cho thấy số cư dân mắc bệnh tai mũi họng năm 2010 tăng 70%, bệnh đường ruột tăng 15% so với năm trước.(SBTN)