PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIỆT NAM ÐỐI ÐẦU MÔT ÐỢT NẮNG KHÔ HẠN KHỐC LIỆT

@ 13 May 2011 06:51 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra một bản tin về tình trạng nắng nóng ở cả 3 miền Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert…)

Ðời sống của hàng triệu người dân Việt Nam bị đảo lộn do đối diện với một mùa nắng nóng và khô hạn kinh hoàng. Tình trạng này đang diễn ra ở khắp nơi, từ thành thị đến đồng quê. Tuy mới chỉ là đầu mùa hè nhưng thời tiết Hà Nội 2 ngày trở lại đây nắng đã nóng vô cùng. Ðiều này đã gây ra sự khó chịu đối với mọi người mỗi khi phải ra đường. Ai ai cũng lắc đầu lè lưỡi với kiểu thời tiết thế này. Ngày hôm qua tại Hà Nội có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 37 độ C. Vì là cái nóng đầu mùa nên nhiều người còn chưa kịp thích nghi được và tỏ ra khá bỡ ngỡ. Bất cứ thứ gì có thể che nắng, tránh nóng điều được sử dụng một cách tối đa. Ðợt nắng nóng nhất hiện nay, vẫn thuộc về miền Bắc và Trung. Nhưng các dự báo cho thấy đợt nắng nóng này sẽ vẫn còn kéo dài. Ðợt nắng nóng này cũng dự báo cho biết nhiều khó khăn khác sẽ đến với Việt Nam, đặc biệt là ngành điện lực.

Theo tin từ Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam, năm 2011 sản lượng điện tiêu thụ cả nước Việt Nam sẽ vào khoảng 103.3 tỷ Kilowatt giờ, trong đó nhập cảng điện từ Trung Quốc 4.57 tỷ Kilowatt giờ. Với sản lượng điện như vậy, cả nước sẽ thiếu khoảng 4 tỷ Kilowatt giờ điện, gấp 4 lần so với năm 2010, riêng mùa khô năm nay sẽ thiếu khoảng 2 tỷ Kilowatt giờ điện. Do vậy, Bộ Công thương Cộng sản Việt Nam cho biết chắc chắn sẽ tổ chức cắt điện để bảo đảm an toàn lưới điện và phục vụ cho các nhu cầu kinh tế, xã hội là. Hiện nay, trước tin này, các doanh nghiệp, công ty trong nước chỉ còn biết than trời và ráo riết chuẩn bị đối phó với tình hình thiếu điện mùa khô. Vào những ngày nắng nóng này, nhiều khu vực ở Hà Nội đã bị cắt điện từ sáng sớm, khiến không ít người già, trẻ em phải ôdi tảnọ tới nơi thoáng mát.

Tại Ðà Lạt, đợt nắng nóng này xuất hiện, ảnh hưởng khiến người dân ở thành phố mạt lạnh quanh năm này tại Việt Nam phải giật mình. Theo tin tức, trời nắng tại Ðà Lạt từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nắng gay gắt vào buổi trưa kết hợp khô hanh là thời tiết của Ðà Lạt gần một tuần nay. Nhiều gia đình đổ về Ðà Lạt tránh nóng, đã ngạc nhiên chứng kiến các quán giải khát, sinh tố mở cửa từ sáng tới tối không khác gì những địa phương khác. Thời tiết hanh khô khác thường, nhu cầu giải khát tăng mạnh. Quanh bờ hồ Xuân Hương lúc nào cũng đông người. Từ giữa trưa nhiều người đã ra bờ hồ để hóng mát từ hơi nước tỏa lên, mong bớt cảm giác khô khốc. Không ít nhân viên công sở mang đồ ăn trưa ra ngồi ven hồ cùng nhau dùng bữa. Những câu chuyện về mùa hè nóng nực này, hết sức bất thường và ở mọi nơi, thoạt tiên chỉ là câu chuyện phiếm, nhưng dần dà đã trở thành chuyện nhắc cho nhiều người nhớ rằng cách quản lý và xây dựng không gian sống, bảo tồn thiên nhiên hết sức cẩu thả và lạm dụng của ngụy quyền Cộng sản Việt Nam trong nhiều thập niên nay, dường như đã đến lúc phải trả giá.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}