GIA ÐÌNH PHẢN ÐỐI BÁC SĨ BỆNH VIỆN VIỆT ÐỨC LÉN LÚT MỔ TỬ THI, KHÓA CỬA NHỐT BÁC SĨ TRONG BỆNH VIỆN

@ 13 May 2011 07:19 PM
 
Tin Hà Nội - Một sự kiện lạ lùng xảy ra tại bệnh viện Việt Ðức, sau khi các bác sĩ thông báo với gia đình nạn nhân rằng sẽ rửa và thay quần áo cho tử thi, nhưng các bác sĩ Bệnh viện Việt Ðức thay vì làm đúng như thông báo đã tự ý đưa tử thi vào phòng mổ để mổ khám nghiệm tử thi, hoặc có thể là để mổ lấy nội tạng đem bán. Báo chí trong nước thuật lại chuyện xảy ra vào sáng ngày thứ tư, một thanh niên tên Hùng 32 tuổi ngụ tại Thái Bình, là nạn nhân vụ tai nạn giao thông tối hôm trước tại khu vực Minh Khai Hà Nội. Gia đình biết tin đến bệnh viện để đưa thi thể anh về nhà để an táng. Khi mang quần áo vào để thay cho anh Hùng, các bác sĩ tại nhà xác bệnh viện Việt Ðức đã chặn lại và đưa xác anh vào phòng mổ để mổ. Hàng chục người thân của nạn nhân bao vây nhà xác Bệnh viện Việt Ðức để phản đối các bác sĩ tự ý khám nghiệm tử thi.

Tin cho biết những bác sĩ này đưa anh Hùng vào phòng mổ, thay vì tắm rửa và thay quần áo như đã nói, họ lấy dao rạch bụng tử thi. Ngay lúc đó, một người thân của anh Hùng đứng ở bên ngoài vô tình ngó vào qua ô cửa kính đã thấy sự việc và kêu lên thông báo cho người nhà. Ngay lập tức, hàng chục người nhà anh đã đổ vào cửa phòng khám la ó phản đối và yêu cầu các bác sĩ ngừng mổ. Tiếp đó người nhà anh Hùng cử người giữ chặt cánh cửa để không cho các bác sĩ chạy ra ngoài. Theo luật lệ, khi mổ khám nghiệm tử thi phải lập biên bản có sự chứng kiến và xác nhận của công an, người nhà nạn nhân và lãnh đạo bệnh viện. Thân phụ của nạn nhân cho biết gia đình và Công an đã ký thoả thuận không khám nghiệm tử thi để có thể đưa thi thể anh về quê nhà an táng. Giám đốc Bệnh viện Việt Ðức cho hay, đã nhận được báo cáo vụ việc và đang điều tra. Người nhà cho rằng bác sĩ mổ để lấy nội tạng đem bán trước khi đưa tử thi cho người nhà đem về chôn cất.(SBTN)