GIÁO XỨ THÁI HÀ, GIÁO XỨ HÀM LONG, DÒNG CHÚA CỨU THẾ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO TỔ QUỐC ÐANG LÂM NGUY

@ 9 June 2011 07:36 PM
{nl}Tin tổng hợp - Vào ngày chủ nhật vừa qua sau cuộc biểu tình vĩ đại ở cả hai miền Nam Bắc để chống Bắc Triều xâm lược, cơn mưa lớn bất thường bất ngờ trút xuống Hà Nội ngay trước thánh lễ không ngăn cản được lòng yêu nước của giáo dân Thái Hà. Hàng ngàn người đã đội mưa tới để cùng với các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, thắp những ngọn nến nguyện cầu cho đất nước thoát khỏi hiểm họa ngoại xâm đang lâm le xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Trong bài giảng lễ, cha Matthêu Vũ Khởi Phụng là Bề trên tu viện, đã ôn lại chặng đường 50 năm qua của Giáo hội. Ngài nói Tổ quốc không của riêng ai, không của bất cứ đảng phái nào, nhưng là của cả dân tộc Việt Nam. Do đó, mọi thành phần dân tộc, bất kể giàu nghèo, tôn giáo hay không tôn giáo, theo chính kiến nào, thì đều phải chung lòng chung sức bảo vệ từng tấc đất biên cương, lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc.




Việc thắp nến cầu nguyện của cộng đồng giáo dân Thái Hà hôm nay, không hẳn chỉ là lời tuyên xưng đức tin, mà còn là lời tuyên bố hùng hồn trước nhân loại về một Nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam. Cũng cùng vào đêm chủ nhật, hàng ngàn người đã tới nhà thờ Hàm Long, thành phố Hà Nội để cùng hiệp thông cầu nguyện cho sự an nguy của tổ quốc trước bá quyền bành trướng Bắc Kinh và cho tài sản của Giáo Hội tại tu viện Camelô đang bị nhà cầm quyền chiếm dụng cách bất hợp pháp. Giáo xứ Hàm Long là một trong những xứ đạo cổ kính thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Từ nhiều năm nay cùng với giáo xứ Thái Hà, giáo xứ Hàm Long luôn là nơi để các tín hữu tới hiệp thông cầu nguyện cho những bất công của xã hội, những dân oan, hay những mảnh đời gặp phải những ngang trái. Tại Sài Gòn, hàng ngàn người đã tới Ðền Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 đường Kỳ Ðồng, quận 3, Sài Gòn, cùng hiệp ý với các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, thắp nến cầu nguyện cho quê hương đất nước đang bị hiểm họa ngoại xâm.




Tiếng cầu nguyện được cất lên trong ánh sáng của những ngọn nến cháy lung linh huyền ảo, làm bao con tim thao thức vì một Việt Nam hùng cường và làm cháy bỏng khát vọng yêu nước của mọi người dân Việt Nam. Tổ quốc đang lâm nguyọ, thông điệp ấy được gửi tới mọi người tham dự, cũng là lời nhắc nhở mọi con dân Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, chính kiến, đảng phái. Trong bài giảng, các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế nhắc lại lời của đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận khi nói chúng ta có một tổ quốc: Nước Việt Nam, mà mỗi người đều có trách nhiệm phải bảo vệ băng mọi giá, dù có phải hy sinh xương máu.(SBTN)