Ms. Phạm Ngọc Thạch và Ms Nguyễn Hồng Quang |
Khi ra tới nơi thì ông đã bị bắt đi mất, và được biết bị đưa về Phường 26, Quận Bình Thạnh. Bà đề nghị cho gặp chồng bà nhưng Công an từ chối, dù bà đã đứng tới 2 tiếng đồng hồ. Công an hàng mấy chục người an ninh rồi dùi cui cản không cho bà vào và loan tin chồng bà bị bắt vì dán truyền đơn kích động biểu tình. Sau đó họ dàn cảnh, cho lực lượng gồm công an, dân phòng đứng 2 hàng ở trước cửa phường để đưa ông Thạch lên xe cảnh sát. Khi ông bị đẩy vô xe, ông còn kịp hô to một câu là Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam thì bị một tên công an bịt miệng lại. Rồi xe 113 của cảnh sát giao thông cùng xe chở ông hú còi đi đường ngược chiều mất dạng. Chồng bà đi đâu, số phận như thế nào thì bà không biết, để lại 2 mẹ con bà chỉ biết quay trở về nhà cầu nguyện mà thôi.(SBTN)