PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: NHỮNG TIẾT LỘ VỀ CÔNG NGHỆ TRỒNG RAU CỦA PHÍA BẮC VIỆT NAM LÀM MỌI NGƯỜI KINH HOÀNG

@ 7 July 2011 10:46 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về kỹ nghệ trồng rau tại miền bắc Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert:

Những bó rau được chở vào thành phố tươi ngon và rẻ, đã hấp dẫn các bữa ăn của rất nhiều các gia đình. Nhưng mọi thứ chỉ trở thành cơn ác mộng sau khi tin tức bị tiết lộ về cách trồng rau đáng sợ này. Theo điều tra, hầu hết các loại rau này được trồng từ các nguồn nước thải của bệnh viện, vốn chưa bao giờ được tẩy trùng hay thanh lọc. Người dân kinh hoàng khi biết mình đang phải sống chung với nguồn ô nhiễm mà không biết được nó sẽ gây nguy hại tới đâu. Phía sau Bệnh viện đa khoa Nghệ An tức Bệnh viện Việt Nam Ba Lan, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh là một cái ao tù rộng mênh mông. Nước ao đen và sền sệt. Trên đó là những cây rau muống chới với và cằn cỗi. Quan sát rộng ra thì nhiều chỗ rau muỗng bị lụi, chết rũ xuống nước đen. Bà chủ nhà số 10 trên đường Tôn Thất Tùng đứng dưới ao. Chân đi ủng, hai tay đeo găng cúi gập người xuống vớt bèo. Bà cho biết đang vớt bèo về cho gà ăn.

Tuy nhiên do nước bẩn nên khi về nhà cũng phải rửa qua nước máy thì gà mới ăn được. Nước thải bệnh viện cũng âm ỉ chảy ra đây. Bà nói nước bẩn lắm, theo hướng chỉ tay của bà thì phía bờ tường có cây cối lúp xúp kia là nhà xác của Bệnh viện Ða khoa Nghệ An. Và chính đây cũng là nơi nước thải bị tuồn ra. Cạnh đó là chiếc lò đốt rác thải có ống khói cao hơn mái nhà dân chút ít đang hoạt động. Khói từ lò đốt tỏa ra như mây gặp gió. Gần bên nhiều người dân ngồi hóng mát nói chuyện rôm rả, và hình như là họ đang hít không khí ô nhiễm của khu vục này. Một người nói ngày nào Bệnh viện cũng đốt, không biết có độc không nhưng nhà họ ở xa chút chứ nhà ở gần cách đó mấy bước chân thì chết khiếp. Ðấy chú coi nước ao có bẩn không chứ mà rau muống cũng bị lụi hết. Dân ở đây không biết ra sao chứ nhà tôi thì không bao giờ ăn loại rau này. Khi trồng rau lên thì họ đem đi các chợ ở thành phố Vinh bán, hoặc dân buôn ở nơi các tự xuống ao mua rau, người đàn bà trên cho hay.

Theo kết quả nghiên cứu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa công bố về rau sống và rau thủy sinh được trồng ở vùng nước thải từ ruộng đến chợ tại Hà Nội, trong số gần 100 mẫu rau thu thập được tại chợ đều ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn coliform và các vi khuẩn gây ra bệnh đường ruột. Ðặc biệt, những vi khuẩn này có nhiều nhất trong các loại rau như rau muống, rau húng, kinh giới, rau rút. Nhưng vì sao phía Bắc Việt Nam lại rất hay trồng rau ở các vùng nước bẩn? Theo các chuyên gia, rau càng được trồng nơi nước bẩn, nhiều chất hữu cơ rau càng xanh, vì vậy rau dễ bán, dễ hút khách hàng hơn. Sông Nhuệ ở miền Bắc Việt Nam, lâu nay vẫn được xếp vào nhóm những dòng sông ô nhiễm nhất Việt Nam, nhưng ở hai bên bờ này dày đặc các bè trồng rau. người dân đã khai hoang những khoảnh đất ngay sát mép nước đen ngòm để trồng các loại rau cải, xà lách, tía tô.

Những luống rau này gần như chắc chắn được chăm bẵm chủ yếu bằng nước từ dòng sông đen ngòm và bốc mùi kinh khủng. Anh Kiều Quang Ðô xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, nhà ở gần sông, cho biết: Nhà tôi cũng làm bè trồng rau muống trên sông, nhưng chỉ để cho lợn, gà và mấy chục con thỏ ăn. Nước sông bẩn thế, nhà tôi chẳng dám ăn rau muống trồng trên đó.(SBTN)

{nl}{nl}