NGƯỜI VIỆT NAM NGÀY CÀNG VÔ CẢM, LẠNH LÙNG

@ 17 August 2011 07:04 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng người Việt Nam ngày càng vô cảm lạnh lùng, mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngắn sau đây (video insert)

Hàng loạt các sự kiện xã hội diễn ra và được người dân Việt Nam phản ứng bằng một thái độ vô cảm lạnh lùng, đang khiến cho nhiều nhà xã hội học lo lắng, nhận định rằng dân tộc tính hiếu khách, hiếu hòa, hay giúp đỡ người khác của dân tộc Việt Nam đang bị thay đổi dưới sự cai trị của chế độ ngụy quyền Cộng sản Việt Nam. Ðoạn phim ngắn mà quý vị đang theo dõi, là một trong những cách mà một nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn phản ảnh về sự vô cảm của con người Việt Nam lúc này.

Một trong những sự vô cảm được nhắc tới, là vào vài tháng trước, một người đàn ông chở túi tiền bị 2 thanh niên cướp giật, túi tiền rách bung ra giữa phố. Thay vì cứu giúp người bị cướp, hàng trăm người quanh đó đã đổ xô vào cướp giật thêm túi tiền của nạn nhân. Trên đường phố Việt Nam lúc này, sự vô tâm, vô cảm đang tràn ngập đến mức đáng lo. Những vụ tai nạn lớn nhỏ, bao giờ cũng có hàng chục đến hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem, nhưng rất ít ai chịu xốc vác để giúp đỡ nạn nhân. Thậm chí đám đông hiếu kỳ còn chen nhau nhìn ngắm, cản trở cả công vệc cứu thương hoặc điều tra của cảnh sát.

Tạ Long Hỷ, chủ tịch Hiệp hội Taxi Sài Gòn kiêm giám đốc Vinasun Taxi kể rằng hãng taxi của ông không ít lần chứng kiến người đi đường không chịu nhường đường cho xe cấp cứu, thân nhân bệnh nhân trong xe cấp cứu thẫn thờ đôi mắt nhìn ra bên ngoài, trước một rừng xe trùng điệp. Còi vẫn hụ và đèn vẫn chớp nhưng xe thì bất động. Sinh mạng người bệnh được tính từng phút. Ðến khi xe chạy được thì mạnh ai nấy chen. Không một ai có được ý thức phải nhường đường cho xe cứu thương cần cố gắng thời gian cứu người.

Mới đây trên đường Trường Chinh, một người đàn ông nằm thoi thóp trên vũng máu. Nguyên nhân, người đàn ông này đi xe máy va chạm với một xe thô sơ và ngã xuống đường. Xe thô sơ bỏ trốn. Người dân hai bên đường túa ra. Nạn nhân còn sống. Người dân chặn xe đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hàng chục chiếc taxi của đủ các hãng nhìn thấy người bị nạn đã thản nhiên bỏ đi. Mãi đến khi Cảnh sát giao thông xuất hiện, chặn một chiếc đi ngang qua, xe này mới chịu dừng lại.

Trong tuần qua một thanh niên nằm bất động trên mặt đường trước nhà số 203 Võ Thị Sáu quận 3, Sài Gòn. Chiếc xe buýt đầy khách gây tai nạn dừng cách đó chừng 1 thước. Trên lề đường nhiều người hiếu kỳ tụ tập đứng nhìn. Khó tin đến mức là người ta chứng kiến hành khách vẫn còn nguyên trên xe, bình thản đến lạ lùng. Tài xế và phụ lái thì đứng nhìn nạn nhân, không buồn gọi điện thoại cho cấp cứu. Nạn nhân vẫn nằm im. Chiếc xe máy đổ lăn ra. Người hiếu kỳ vẫn cứ nhìn, không ai có một hành động nào cứu giúp nạn nhân. Mãi cho đến 15 phút sau, một vài người đi đường bất bình, ngừng xe, nhảy vào đỡ thanh niên này lên thì nạn nhân này mới được cứu.

Người Sài Gòn và người Việt Nam nói chung được biết tới trong sách vở như một dân tộc dễ mến và luôn quan tâm đến người khác dường như không thể bắt gặp được nữa. Chế độ cai trị Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đã làm con người trở nên ích kỷ, không chia sẻ cũng không cảm thương dồng loại của mình. Nhiều năm trước, giới báo chí trong nước từng cảnh báo hiện tượng này, và gọi căn bệnh này với tên gọi mỉa mai là chứng bệnh Mackeno, tức là "mặc kệ nó". Dường như giờ đây chứng bệnh này đã trở nên trầm kha, khiến các nhà dân tộc và xã hội học phải thở dài không biết phải hành xử ra sao.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}