PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CUỘC BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC LẦN THỨ 11 ÐÃ BỊ TRẤN ÁP TÀN BẠO

@ 24 August 2011 07:09 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về vụ trấn áp biểu tình vào sáng nay, và cái nhìn của những người trong cuộc về việc này, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert)

Vào sáng nay cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước lần thứ 11 của người dân Việt Nam đã hoàn toàn ngập chìm trong một rừng công an, dân phòng và từ sớm, cuộc trấn áp đã diễn ra hết sức quyết liệt. Ngay từ sáng sớm tin tức về cuộc trán ấp đã lan đi trong giới yêu nước. Những lời nhắn được chuyển khắp nơi, mô tả kế hoạch trấn áp của công an, nội dung được trích có một cuộc họp tuyệt mật do Thành ủy HN chủ trì. Các thành phần tham gia gồm Sở Công an Hà Nội, Quân khu Thủ Ðô đại diện tăng thiết giáp và đặc nhiệm dù cùng dự, An ninh, Tuyên giáo, 1 đại biểu Ðảng ủy Sở Y tế Hà Nội. Có chủ trương đàn áp mạnh nếu cần thiết khi chỉ thị trực tiếp từ Chính Trị Bộ đến người có trách nhiệm của Hà Nội) nhưng tuyệt đối tránh gây thương vong.

Các công cụ cho phép dùng là dùi cui, hơi cay, vòi rồng, đạn cao su. Cuộc họp có nhắc rút kinh nghiệm vụ đạp mặt vì cho là không cần thiết, gây ảnh hưởng xấu. Có một xe tăng được đưa từ Ba Vì về ém trong khuôn viên Nhà khách Bộ Quốc Phòng tại địa chỉ số 1 Phạm Ngũ Lão mang tính chất đe dọa. Lữ đoàn dù đặc nhiệm bảo vệ Trung ương được thông báo tình hình từ 1 tháng nay và được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra để chuẩn bị một không khí ồn ào, át tiếng hô yêu nước và chống trung Cộng. Hà Nội đã cho tổ chức một chương trình ca nhạc từ sáng sớm tại khu vực tụ tập. Trước khuôn viên tượng Lý Thái Tổ, tượng đài Cảm tử, tòa nhà Hàm Cá Mập và Nhà hát Lớn đều được dựng sẵn sân khấu ca nhạc ngoài trời từ đêm trước. Hàng ngàn Ðoàn viên thanh niên Cộng Sản đã được lệnh tập trung làm khán giả và nghẽn lối ở các sân khấu.

Vì thế, các cuộc trấn áp đã diễn ra một cách mờ ám và nhanh chóng. Bản video mà quý vị đang theo dõi, cho thấy những người biểu tình không thể la át được tiếng ồn ào của các khu vực có ca hát tuyên truyền, đồng thời họ cũng bị cưỡng bức bỏ lên các xe bus, chở về các đồn công an một cách nhanh chóng. Một người đi biểu tình kể lại rằng gần 12 giờ trưa tại công an Mỹ Ðình, nhiều người đến tập trung ở ngoài rất đông để tiếp nước và thức ăn cho những người bị giũ trong đó, nhưng đã bị chặn ở ngoài và không cho vô. Mọi người ở ngoài đấu tranh đòi vào tiếp tế cho những người bị bắt, công an không cho vào và nói là đã có đủ nước uống, đồ ăn.

Còn ở Sài Gòn, dù không có cuộc biểi tình nào từ nhiều tuần nay, nhưng từ 6 giờ sáng nay người ta nhìn thấy 1 xe GMC từ trung đội cơ động từ Ðinh Tiên Hoàng đã xuất phát với các binh lính trang bị tận răng và đổ xuống trước siêu thị Diamond, góc Nguyễn Văn Chiêm ố Phạm Ngọc Thạch. Bên cạnh đó công an, cảnh sát 113 thì quần đảo khắp các con đường, tạo nên một không khí khủng bố chưa từng có. Cuộc biểu tình lần thứ 11 của người dân Việt Nam diễn ra trước tình cảnh Trung Cộng lại bắt tàu cá Việt Nam và đòi tiền chuộc 6000 Mỹ Kim. Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam thì im lặng không dám lên tiếng, nhưng lại sẵn sàng khủng bố nhân dân dể làm đẹp lòng Bắc Kinh.(SBTN)


{nl}{nl}{nl}