THÊM MỘT CÔNG DÂN CHẾT TRONG ÐỒN CÔNG AN

@ 29 August 2011 06:20 AM
 
Tin Phú Yên - Truyền thông trong nước vừa đưa tin anh Lê Văn Trận, trú tại xã Hòa Hiệp Trung, huyện Ðông Hòa, tỉnh Phú Yên đã bị phát giác tự sát bằng cách treo cổ tại phòng tạm giữ công an huyện khi anh này bị bắt vì tình nghi có liên quan đến một vụ án hiếp dâm. Sư việc làm dấy lên nghi ngờ của dư luận về cái chết bất ngờ của người này trong lúc tình trạng nghi phạm chết trong khi điều tra ngày càng nhiều. Người anh ruột của nạn nhân cho biết thanh niên này 29 tuổi, trong nhà có 3 anh em. Lê Văn Trận đi nhậu chung với khoảng bảy tám thanh niên và hai cô gái. Sau đó hai cô gái kia lên xã báo là bị hiếp dâm. Anh Trận bị bắt lúc vô huyện đầu thú vào ngày 11 tháng 8, tức là hai ngày sau khi xảy ra sự việc. Anh vô đầu thú còn những thanh niên kia là do bị bắt. Sáng ngày 13 thì gia đình nhận được tin anh Trận mất. Gia đình có lên Huyện nhưng mà chỉ có một mình bà mẹ được vào bên trong còn gia đình thì bị cấm không cho nhận xác về mà không nói lý do, chỉ nói là để cho họ mai táng.

Công an chôn anh Trận lúc trưa ngày 15 tháng 8 rồi sau đó thông báo với gia đình là anh ta treo cổ tự tử, nhưng người anh trai xác nhận không phải treo cổ tự tử mà do người ta đánh chết. Nạn nhân Lê Văn Trận, trú tại xã Hòa Hiệp Trung, huyện Ðông Hòa, tỉnh Phú Yên, là một trong 8 nghi can dính líu đến một vụ hiếp dâm 2 cô gái. Theo các cơ quan truyền thông trong nước, hai cô gái này khi đi tắm biển ngày 9 tháng 8, đã bị một nhóm thanh niên 8 người cho uống rượu rồi hãm hiếp. Giám đốc Công anh Tỉnh Phú Yên cho báo chí biết anh Trận đã bị phát giác chết trong tư thế treo cổ đêm 11 tháng 8, và cho rằng sau khi tử thi được khám nghiệm, gia đình đã được yêu cầu mang xác về mai táng nhưng có người kích động nên gia đình lúc đồng ý nhận xác, lúc lại không đồng ý nên cơ quan công an đã chôn cất anh Trận trưa ngày 13 tháng 8.(SBTN)