PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: DÂN NGHÈO ÐUA NHAU VÀO RỪNG TÌM TRẦM

@ 29 August 2011 06:21 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng dân nghèo đua nhau vào rừng tìm trầm. Mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin đặc biệt  (video insert)

Hơn hai tháng nay, nhiều nông dân xã Xuân Lãnh huyện Ðồng Xuân, Phú Yên bỏ việc đồng áng kéo nhau lên núi tìm trầm. Nhà cầm quyền thừa nhận tình trạng này nhưng chưa có thống kê cụ thể. Người tìm trầm được gọi tên lóng là dân điệu liên tục trúng bạc tỷ mấy tháng nay thôi thúc nhiều người ở xã Xuân Lãnh cơm đùm, cơm vắt lên núi thử thời vận. Ông Phan Lê Sơn, một người dân ở thôn Lãnh Vân, khẳng định nghề đi tìm trầm đã có từ lâu ở thôn của họ nhưng chưa bao giờ rộ lên như lúc này.

Trước đây, cả thôn chỉ có một nhóm thanh niên khoảng 9 người chuyên đi tìm trầm ở khu vực núi Ðất. Từ ngày nghe nói có người trúng trầm cầm bạc tỷ thì hầu hết lao động của xóm đều khăn gói đi tìm món quý. Anh Phan Văn Minh ở thôn Lãnh Cao nói vợ chồng anh không có đất đai, vốn liếng để làm ăn, lợi tức chủ yếu của cả nhà chỉ trông chờ vào đồng công ít ỏi từ nghề chặt mía thuê hay trồng rừng mướn. Thấy nhiều người lên đường, vợ chồng anh Minh cũng quyết định theo chân để tìm vận may. Cơn sốt trúng trầm thu hút cả nhiều học sinh cấp ba trong dịp nghỉ hè. Em Linh là học sinh Trường phổ thông Chu Văn An tham gia đoàn lên núi. Linh bảo nhân dịp nghỉ hè, em theo các anh, các chú ở cùng xóm lên rừng để tìm trầm, mong kiếm được tiền phụ cha mẹ trang trải việc học. Xã Xuân Lãnh là một trong những vùng nguyên liệu mía.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh, đến nay còn khoảng gần 10,000 tấn mía chưa được thu hoạch, thế nhưng không tìm đâu ra nha6n công chặt mía vì phần lớn mọi người đổ xô đi tìm trầm. Ông Huỳnh Thanh Son ở thôn Lãnh Vân nói để có người chặt mía, họ phải chấp nhận trả tiền gấp đôi bình thường mà vẫn không có nha6n công. Dọc hai bên đường mía chặt chất thành đống mà không có người bốc lên xe. Mía đứng trên ruộng thì bắt đầu khô vì chẳng thuê được ai đống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh, thừa nhận địa phương đang có tình trạng dân đổ xô đi tìm trầm nhưng chưa có con số thống kê cụ thể. Ðây là nguyên nhân chính dẫn đến việc mía bỏ khô không có người đốn và bốc lên xe vào nhà máy.

Theo những người đi tìm trầm chuyên nghiệp, nếu tay ngang đi tìm trầm kiểu phong trào thì rất khó, không ít người nằm cả tháng trời trong rừng rồi về tay không. Thành quả gặt hái được không phải là trầm quý mà có thể bị căn bệnh sốt rét. Việc tìm trầm không phụ thuộc vào kinh nghiệm, học thức hay tuổi tác, mà chính là nhờ may rủi và sự chịu khó. Do đó ngày càng có nhiều người ôm mộng làm giàu, đi cuốc rừng cầu may. Cách đây không lâu, hàng trăm người ở Phú Yên và Khánh Hòa cũng đổ xô vào rừng Dinh Bà khu vực đèo Cả Phú Yên để tìm trầm. Công an địa phương phải huy động lực lượng giải tỏa họ khỏi khu rừng. Mới đây, ngày 15 tháng 8, Hạt Kiểm lâm huyện Ðồng Xuân Phú Yên cho biết lực lượng đặc nhiệm địa phương đã trục xuất hơn 420 người đào bới đất tìm trầm ra khỏi các khu rừng tự nhiên thuộc xã Phú Mỡ, huyện Ðồng Xuân.

Ðể làm nản lòng những người tìm trầm, cơ quan địa phương đã phá hủy 25 lán trại, tịch thu nhiều phương tiện, dụng cụ chặt phá rừng của những người này. Trong số đó cơ quan hữu trách đã xử phạt hành chính sáu người có hành vi chặt phá rừng để tìm trầm mỗi người 1 triệu đồng. Gần đây mỗi ngày có hàng ngàn người đổ xô đến các khu rừng ở các xã Phú Mỡ, Xuân Lãnh huyện Ðồng Xuân để đào bới, chặt phá những gốc đại thụ để tìm trầm bì, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường khu vực này.

Huyện Ðồng Xuân đã tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng tình trạng trên vẫn liên tục tái diễn. Theo Hạt Kiểm lâm huyện, hiện nhiều người vẫn tìm mọi cách thâm nhập vào rừng để tìm trầm như đi vào từ nhiều hướng, không tập trung xe tại các trại hay giấu trong rừng mà gửi ở nhà người dân ven cửa rừng nhằm đối phó với lực lượng kiểm lâm.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}