PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: DÂN CHÚNG NỔI GIẬN ÐẬP PHÁ CÔNG TY TRUNG CỘNG

@ 3 September 2011 09:52 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về "Hơn 1000 dân Ðà Nẳng bao vây, tấn công công ty TQ xây dựng phá hoại môi _trường " …(video insert)

Tức giận vì công ty Trung Nam (thuộc tập đoàn Trung Nam - Trung Quốc) xây dựng phá hoại môi trường sống nhưng hết sức ngang ngược, ngày 30 tháng 8, hơn 1000 người dân của xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng) đã bao vây và tấn công trụ sở điều hành của công ty này. Nguyên nhân của sự tức giận lên đến đỉnh điểm của dân làng là do khi tụ tập để phản ứng trước hành động phá hoại môi trường sống của công ty Trung Nam, là do một người dân trong cuộc tụ tập đã bị công ty này thuê mướn xã hội đen đâm chém đến trọng thương.Người dân đã xô cửa xông vào tòa nhà truy tìm các nhân viên khu điều hành dự án để "hỏi cho ra chuyện".

Hơn 50 cán bộ nhân viên Công ty Trung Nam đang làm việc đã kịp thời di tản. Cuộc đáp phá đã diễn ra ở mức độ kinh hoàng, khiến công an cảnh sát được công ty này kêu gọi hỗ trợ cũng không dám tham gia.Trước đó khoảng 21g đêm 29-8, anh Nguyễn Tuấn (40 tuổi), một người dân thôn Quan Nam 5, bị một nhóm người lạ mặt đi trên hai ôtô bất ngờ cầm mã tấu lao vào nhà chém trọng thương, sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Theo nhiều người dân, sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân trong thôn Quan Nam 5 không kịp trở tay, chỉ kịp nhìn thấy hai ôtô đều mang biển số Sài Gòn và khẳng định đó là xe của doanh nghiệp Trung Nam. Người dân cũng cho biết anh Tuấn là người đã tham gia chặn đoàn xe ben san lấp bãi đất bằng cho dự án khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú vì không chịu nổi khói bụi ô nhiễm môi trường. Ngay trong đêm 29-8, người dân đã kéo nhau đến trụ sở ban điều hành dự án phản đối.

Ðược biết, dự án khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú rộng 375 mẫu tây, hiện mỗi ngày có không dưới 500 xe ben tham gia chở đất san lấp dự án. Chưa đến mùa lũ nhưng hàng ngàn hộ dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Thành phố Ðà Nẵng đang nơm nớp lo sợ vì thôn làng hiện nay đã bị các chủ dự án đổ đất cao 4m bao vây tứ phía. Hằng ngày có hàng ngàn phương tiện chuyên chở vật liệu thi công và phương tiện qua lại gây ô nhiễm môi trường, bụi bay mù mịt. Nhiều hộ dân sống ven đường đã phải dùng bạt che kín nhà cửa nhưng cũng không tránh khỏi ô nhiễm. Nhiều lần người dân kêu cứu lên các các cơ quan hữu trách yêu cầu nhà thầu thi công tuyến đường phải tưới nước thường xuyên để giảm bụi bặm, bảo đảm môi trường nhưng vẫn chưa giải quyết. Khắp nhiều nơi ở Hòa Vang đang phải chịu đựng vấn nạn này. Bà Trần Thị Cầm, ở thôn Trung Sơn, thuộc vùng bị ảnh hưởng, lo lắng cho biết rằng bây giờ dân làng như sống trong lòng cái chảo, chỉ cần cơn mưa là nước đã ngập tứ tán.

Theo kinh nghiệm, nếu nước không thoát được như các cơn mưa vừa qua thì khi mùa lũ về, nước tràn từ trên núi xuống sẽ chịu chết. Dân chúng trong vùng đã kiến nghị nhiều lần nhưng công ty này chưa chịu khơi thông.

Trước tình hình mùa mưa lũ đã cận kề, vì vậy thậm chí hôm họp thôn dân, nhiều người đề nghị xã cấp cho mấy chiếc thuyền dự phòng để khi có bất trắc thì cứu được dân làng như người già và trẻ nhỏ. Hiện vụ chém người để cảnh cáo dân chúng, không có ai chịu trác nhiệm, phía công ty Trung Nam thì chối bỏ và chỉ nói rằng họ không có liên quan, không biết gì về những côn đồ đi từ Sài Gòn đến đây để hành hung dân chúng.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}