PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: công an hoành hành mãi lộ ở Việt Nam đã trở thành quốc nạn

@ 10 September 2011 04:33 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về "Nạn công an hoành hành mãi lộ ở Việt Nam đã trở thành quốc nạn" kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự (video insert)

Trong một loại bài phát đi, tố cáo nạn mãi lộ của ngành công an giao thông, báo Tuổi Trẻ trong nước, số ra ngày 5/9, đã gọi thẳng sự việc là một lọai cướp cạn. Những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi, chỉ là vài đoạn trong số nhiều những video mà dân chúng quay lén, gửi trên trên các trang mạng, tố cáo nạn mãi lộ của công an được nhà cầm quyền dung túng trong nhiều năm. Cho đến lúc này, trước sự phẫn nộ quá sức, báo Tuổi Trẻ, buộc lòng phải đánh thẳng vào bộ máy quyền lực được dưới quyền điều hành của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, Cánh tài xế đường dài ai cũng ngán ngại khi nhắc đến một số chốt Cảnh sát giao thông miền Trung. Ngoài việc "ăn dày" hơn những nơi khác, những chốt Cảnh sát giao thông này luôn bị giới tài xế than thở về cách hành xử thiếu thiện cảm với người vi phạm. Trong tình hình tai nạn giao thông của Việt Nam mỗi lúc một tăng, thì bộ máy công an không tìm cách giảm thiểu, mà lại chỉ tìm cách để ăn tiền. Giới báo chí trong nước đã bí mật theo dõi và công bố cho thấy --hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây trên tuyến quốc lộ 1A có liên quan đến các lỗi vi phạm không làm chủ tốc độ, lấn trái, vượt nơi cấm vượt...

Trong khi đó, một bộ phận Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường thì luôn tìm cách để đòi người dân nộp tiền "làm luật". "Làm luật" là một cách gọi mỉa mai trong nước về chuyện công an vô cớ dừng xe dân chúng, và kiếm chuyện đòi hỏi tiền bạc. Ðây không phải là lần đầu tiên giới Cảnh sát giao thông của Việt Nam bị chỉ trích nặng nề như vậy, đã có rất nhiều trường hợp danh tính và sự kiện được đưa ra nhưng đều được bao che và có lệnh trên đưa xuống buộc báo chí phải im tiếng. Chẳng hạn, thời gian qua, video quay hình ảnh cảnh sát giao thông đeo kính đen, phì phèo thuốc lá của một đội thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an thành phố Hà Nội được đăng tải đã gây công phẫn trong dư luận. Thanh tra Công an Hà Nội nói là đang điều tra hành vi này, nhưng sau đó thì chẳng có ai bị kết tội cả.

Một vụ khác, trước đó, thanh tra Bộ Công an đã bắt quả tang Cảnh sát giao thông nhận mãi lộ ở Bình Ðịnh. Ðại tá Chế Trường - giám đốc Công an tỉnh Bình Ðịnh cho biết: Trong lúc thừa hành nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực huyện Phù Mỹ ngày 22/2, đại úy Nguyễn Văn Thiện thuộc Ðội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bị lực lượng thanh tra đặc nhiệm Bộ Công an bắt quả tang về hành vi nhận tiền mãi lộ của một chủ xe chở khách. Thế nhưng sự việc này sau đó như thế nào thì không ai được biết. Ngược lại, chạm đến công an, tức chạm đến bộ mặt quyền lực của nhà nước, thì lại bị xử án rất nặng nề.

Mới đây một thiếu nữ 17 tuổi phản ứng với công an Cảnh sát giao thông bằng cách tát vào mặt đương sự khi cô và mẹ bị chặn xe lại giữa đường, đã bị phạt 9 tháng tù. Dư luận hết sức phẫn nộ và cho đó là một cách răn đe xã hội thô thiển. Sự bao che của hệ thống công an không phải chỉ mới đây, chính trung tướng Công an Cộng Sản Việt Nam Lê Thế Tiệm cũng đã từng thú nhận với báo chí vào ngày 14-4-2004 rằng: "Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo rất nghiêm, chỉ có điều có sự can thiệp của lãnh đạo dưới địa phương, chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, bàn đi tính lại...". Công an tuyên bố có nhiều đợt thanh tra, kiểm tra về nạn mãi lộ của Cảnh sát giao thông, nhưng nạn bao che và chia chát đã giấu nhẹm mọi thứ. Cuối cùng chỉ có lương dân trong nước là nạn nhân của chế độ cộng sản công an trị mà thôi.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}