NGƯỜI VIỆT NAM NGHĨ GÌ VỀ BIẾN CỐ 9/11 TẠI HOA KỲ

@ 12 September 2011 03:30 AM
 
TỔNG HỢP.-Hôm nay là ngày mà toàn thể dân chúng Hoa Kỳ cùng nhau tưởng nhớ lại biến cố đã xảy ra cách đây một thập niên. Ðó là cuộc tấn công khủng bố vào ngày 9 tháng 11 năm 2001 vào tòa tháp đôi New York và Bộ Quôc Phòng Hoa Kỳ. Biến có được giới quan sát và phân tích xem là một hành động gây hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng cũng làm cho người dân Mỹ hiểu thêm được ý nghĩa của đoàn kết giúp nước Mỹ tiếp tục vươn lên trong khó khăn. Ðại Tá quân y Dương Nguyễn, một bác sĩ Mỹ gốc Việt Nam hiện đang phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ cho biết dù nước Mỹ không phải là nơcsinh của những người Việt Nam tị nạn Cộng sản, nhưng họ sống ở đây lâu rồi, nên xem nước Mỹ là quê hương thứ hai. Họ cũng đau lòng khi thấy nước Mỹ bị khủng bố bất ngờ như vậy.

Theo lời ông, sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001 nhiều thanh niên nam nữ Việt Nam gia nhập quân đội Mỹ để phục vụ quê hương hiện nay của họ. Ý kiến của bác sĩ Dương Nguyễn cũng là ý kiến của nhiều người Mỹ gốc Việt hiện nay. Họ cho rằng để tưởng nhớ và vinh danh những nạn nhân đã bỏ mình trong biến cố 9/11 và những người đã góp bàn tay, trí óc để xây dựng lại cách tốt nhất của người Mỹ gốc Việt là hãy cùng các sắc dân khác tại Hiệp Chủng Quốc tiếp tục những nỗ lực vượt qua khó khăn, làm thăng hoa nền dân chủ, tự do và nhân quyền. Nhưng người Việt Nam trong nước Việt nghĩ gì về ngày tưởng niệm này?

Một cư dân ở Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Hải 42 tuổi cho biết khi vụ khủng bố xảy ra thì Hoa Kỳ cũng đã tái lập quan hệ bình thường với Việt Nam nên lúc đó mới 32 tuổi, ông vẫn cảm thấy rằng vụ này không những làm thay đổi cuộc sống của người Mỹ mà còn thay đổi cuộc sống của thế giới, ngay cả Việt Nam. Một cư dân khác ở Sài Gòn là ông Trịnh Quang Thức 32 tuổi cho biết biến cố 9/11 của nước Mỹ cho thấy rằng khủng bố là một hình thức khác của độc tài và ngược lại một chính quyền độc tài nhiều khi còn gây hại nhiều hơn là khủng bố bằng bom đạn.(SBTN)