PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: ÐÃ HƠN 60 NGƯỜI CHẾT VÌ ÐỢT MƯA LŨ KINH HOÀNG, TRONG KHI ÐÓ THÌ QUAN CHỨC CHÈ CHÉN VUI CHƠI

@ 23 October 2011 07:32 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung và miền Tây Việt Nam như sau (video insert)...

Nước lũ đã bắt đầu đe dọa các thị trấn và thành phố của miền Trung trong trận mưa lũ kinh hoàng năm nay. Hình ảnh mà quý vị đang theo dõi cho thấy nước đã tràn các mặt lộ và dân chúng cũng đang đến các phương cách chạy lụt như thế nào. Hiện tại nước lụt cũng đã nhận chìm khoảng 170,000 căn nhà và 23,700 hecta hoa màu. Tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Bình, nơi hàng ngàn ngôi nhà ngập trong nước. Giới hữu trách đã di tản khoảng 7200 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết đến nay toàn tỉnh đã có gần 6800 ngôi nhà bị ngập, tập trung tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và huyện miền núi Minh Hóa. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền để đi lại. Lụt lội do mưa lớn gây nên cũng đã làm hư hại một số đoạn đường trên Quốc lộ 1, gây nên cảnh tắc nghẽn giao thông trong khi ít nhất 5 chuyến tàu chở khoảng 2000 hành khách cũng bị mắc kẹt ở tỉnh Quảng Trị. Trận lụt tồi tệ nhất trong hơn một thập niên qua ở vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long cũng đã buộc gần 235,000 học sinh phải nghỉ học. Giới hữu trách ước tính thiệt hại từ trận lụt hiện đã lên tới 70 triệu Mỹ kim. Thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, mưa lũ tại miền Trung đã làm 9 người chết, bốn người mất tích, 14 người bị thương, hơn 92,000 ngôi nhà chìm sâu trong nước; hơn 5000 héc ta lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại. Lũ lụt miền Trung và miền Nam tính chung hiện đã làm 61 người chết và mất tích.

Trong khi đó, lũ từ Quảng Nam tới Quảng Ngãi vẫn ở mức cao. Riêng tại Ðồng bằng sông Cửu Long, tính đến thời điểm này đã có 48 người bị chết vì lụt, 80,730 ngôi nhà bị ngập trong nước, 21 ngàn mẫu lúa bị ngập úng, hơn 1500 đê bao, bờ bao bị sạt lở, gần 1300 cây số đường giao thông nông thôn bị ngập trong nước lũ. Và cũng trong tình cảnh khốn đốn như vậy, các quan chức tỉnh Nghệ An bị tố cáo là mở hội vui chơi chè chén ngay trong vùng lũ lụt như vậy, bỏ mặc dân chúng. Bản tin được báo Nghệ An loan đi cho biết tối hôm chủ nhật tại hội trường khách sạn Phương Ðông, khách sạn Giao tế thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã mở dạ tiệc cho các quan chức. Dự buổi dạ tiệc có các nhân vật cấp cao như Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thế Trung Phó Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Vương Ðình Huệ Bộ trưởng Bộ Tài chính, cùng nhiều tổ chức thương mại, các doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành trung ương.

Nhiều văn công, người mẫu đã được mời ở Hà Nội đến để ca múa giúp vui cho các quan chức trong một bữa tiệc ước tính tốn kém đến mức vài trăm triệu đồng, ước tính đủ số tiền cứu trợ khẩn cấp cho khoảng 2000 người đang chịu thiên tai lúc này. Ðây không phải là lần đầu người ta chứng kiến sự xa hoa và bỏ mặc dân chúng từ những người cầm quyền. Năm 2010, khi Hà Nội ngập lụt, ủy viên Trung ương Ðảng Phạm Quang Nghị cũng đã từng mở dạ tiệc ngay những ngày ấy, và bị dân chí chỉ trích rất nặng lời.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}