PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CHẾ LINH BIỂU DIỄN TRONG SỰ BẪY RẬP CỦA CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM

@ 19 November 2011 01:49 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về trường hợp của ca sĩ Chế Linh về Việt Nam trình diễn, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin... (video insert)

Sự nghiệt ngã của Nhà nước Cộng sản Việt Nam dành cho ca sĩ Chế Linh vẫn tiếp tục tiến diễn, và cũng là một chứng minh cho thấy lời kêu gọi tình hữu nghị dành cho người Việt hải ngoại chỉ là một thuyết mị dân giả dối. Một cuộc gặp mặt thân mật với báo chí do ca sĩ Chế Linh tổ chức ở một khách sạn nhỏ tại quận Bình Thạnh vào ngày hôm qua đã bị công an Cộng sản Việt Nam ập vào lập biên bản, cho rằng họp báo trái luật.

Tin nội bộ cho biết nhân vật đặc biệt căm ghét Chế Linh ở Sài Gòn là Nguyễn Văn Ðua, biệt hiệu là Ba Ðua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Sài Gòn. Thất bại trong việc tìm được một vị trí quan trọng trong bộ máy Trung Ương Ðảng vừa qua, Ba Ðua tìm mọi cách chứng tỏ lòng trung kiên của mình với tổ chức qua việc bắt bớ, sách nhiễu và trấn áp ngày càng nặng nề. Tin tiết lộ với thông tín viên của SBTN tại Việt Nam, cho biết chính Ba Ðua là người đã gọi điện thoại ra cho Phạm Quang Nghị ở Hà Nội và yêu cầu phải tìm cách chặn các show diễn này lại. Ðua nói với Nghị rằng tất cả sự dung túng cho bọn phản động này, đều là sai lầm của ông Sáu Dân, tức Ba Ðua muốn ám chỉ Võ Văn Kiệt, với chính chính sách hòa giải của ông cựu thủ tướng bị chính nội bộ của mình ám sát chết một cách tức tưởi vì muốn thay đổi.

Tuy nhiên bất chấp những khó khăn đó, trong liveshow lần 2 diễn ra tại Hà Nội, người đàn ông gần 70 tuổi này đã khiến cho khán giả thấy rằng ông chưa hề già. Sau khá nhiều rắc rối ở khâu cấp phép, cuối cùng Liveshow Chế Linh vẫn được tổ chức tại Hà Nội và ở Sài Gòn. Với các buổi diễn của Chế Linh, hội trường của Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Hà Nội vẫn luôn kín chỗ. Gần 70 tuổi, thể hiện hơn 20 ca khúc quen thuộc như Xin yêu tôi bằng cả tình người, Trong tầm mắt đời, Áo em chưa mặc một lần, Lời đắng cho cuộc tình, Ðoạn cuối tình yêu, Chế Linh thực sự khiến khán giả cảm thấy ông chưa hề già.

Trong suốt đêm diễn, Chế Linh và những nghệ sỹ khác không hề nhắc đến những rắc rối trong quá trình cấp phép biểu diễn đã xảy ra những ngày vừa qua. Tuy nhiên mỗi khi hát một ca khúc nào, giọng ca vàng hải ngoại này lại không quên khẳng định đây là bài hát được đóng dấu, được cấp phép. Vì thế Chế Linh đã không thể chiều khán giả những ca khúc họ yêu cầu mà chưa có trong danh sách được cấp phép. Trên thực tế, đã có trường hợp công an văn hóa giả dạng khán giả lên sân khấu tặng hoa và yêu cầu bài hát không được cho phép, nhằm kiếm cớ triệt hạ luôn sự có mặt của Chế Linh ở Việt Nam, nhưng may thay ca sĩ này vẫn tỉnh táo thoát được những cái bẫy nói trên.

Ở Hà Nội là thủ đô của Cộng sản, những tràng pháo tay đã vang lên không ngớt, tiếng reo mừng, tiếng yêu cầu nam ca sỹ hát. Chế Linh đã làm thỏa mãn sự yêu quý của khán giả dành cho mình. Còn ở Sài Gòn, liveshow tiếp theo của ca sỹ Chế Linh diễn ra vào đêm hôm qua tại Nhà hát Hòa Bình với tất cả sự thấp thỏm của nhiều người. Nhiều người Sài Gòn chứng kiến sự kiện này, chỉ bình luận một điều đơn giản là Chế Linh bị ngăn cản bởi ông giống như một đại sứ của di sản văn hóa miền Nam tự do.(SBTN)

{nl}{nl}