PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: Những lễ hội dã man đang được chuẩn bị cho Tết Âm Lịch tại Việt Nam

@ 6 December 2011 06:33 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về việc Những lễ hội dã man đang được chuẩn bị cho Tết Âm Lịch tại Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi ... (video insert).

Có thể quý vị sẽ là một trong những người chứng kiến tận mắt những lễ hội man rợi như thế này, trong dịp thăm nhà vào tết Âm lịch năm nay. Những hình ảnh ghê rợn này nằm trong hàng loạt các lễ hội man rợ và phi nhân mà nhà cầm quyền Việt Nam đang cỗ võ để thu hút du khách vào dịp cuối năm, nhằm thu hút nguồn ngoại tệ vào trong nước.  Mặc dù trong nước, có sự phản ứng của nhiều giới, nhưng những lễ hội man rợ như vậy vẫn núp bóng các tập tục hủ lậu, văn hóa xưa…v.v để được quảng bá. Chém lợn ở Bắc Ninh ở miền Bắc, hay đâm trâu ở Thừa Thiên - Huế ở Miền Trung… đang là những tiết mục được chuẩn bị, và không hề có sự phân biệt khi có phụ nữ hay trẻ em. Nhiều người đã bày tỏ sự hãi hùng, thương xót và phẫn nộ khi chứng kiến cảnh hành quyết một chú lợn trong lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh.

Những người chống lại các điều ghê rợn này trong nước đã bí mật ghi lại các đoạn video clip mang tính tố cáo. Trong đó, người thấy cảnh một chú lợn sống bị lật ngửa, bốn chân bị trói và banh ra bốn phía, được rước vào sân đình giữa một đám đông cuồng nhiệt. Sau khi thực hiện một số động tác nghi lễ, một người đàn ông cầm lưỡi dao dài chém ngang bụng lợn 3 lần làm chú lợn bị xẻ làm đôi, máu xối ra lênh láng, nhuộm đỏ một mảng sân trong tiếng reo hò của đám đông. Trong số những người chứng kiến cảnh tượng này có cả trẻ em…  Ðiều buồn cười là sau lễ hội máu me đó, tiếp đến là cuộc diễu hành với hình ảnh của Hồ Chí Minh. Ðó là cảnh tế lợn trong lễ hội chém lợn truyền thống, sẽ được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch hàng năm tại thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Trên mạng xã hội Facebook, một trang mạng xã hội đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngăn chận, đã kêu gọi nghiêm cấm Lễ Hội "Chém Lợn Tế Thần" ở Tiên Du - Bắc Ninh đã được thành lập và thu hút hơn 300 thành viên chỉ sau ít ngày. Ða số những người xem clip đều bày tỏ sự hãi hùng, tỏ ra kinh ngạc khi một tục lệ "đẫm máu" như vậy vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Phần đông đều cho rằng cần phải xem xét lại tính nhân văn của lễ hội này, dù một số ý kiến của các nhà tổ chức đương quyền địa phương cho rằng đây là một nét văn hóa đã có từ xưa, cần được bảo tồn.

Trong khi đó, nhân danh là lễ hội của các dân tộc thiểu số, ở Thừa Thiên Huế cũng có một chương trình đâm trâu hết sức tàn nhẫn. Các quan chức địa phương của Cộng sản thì gọi đây là lễ hội đặc bệt của đồng bào các dân tộc miền núi huyện Nam Ðông - một hoạt động mang tính tâm linh và đặc trưng văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc miền núi. Không chỉ riêng ở Thừa Thiên Huế, mà ở nhiều nơi trong nước như ở Sơn Tây, KonTum… cũng có những chương trình ghê rợn như vậy. Theo mô tả, cũng như hình ảnh mà quý vị theo dõi, một con trâu khỏe mạnh được chọn và đưa đi tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống no nê rồi đem buộc bằng dây mây vào một cây cột cao trên 5 mét. Cột làm bằng gỗ hoặc tre được trang trí bằng các hoa văn, hoa rừng, cờ. Tuy nhiên, trâu tại lễ hội sáng nay là một con trâu nhỏ khiến cho nghi lễ buộc phải thực hiện khác đi so với thông lệ.

Nhiều ý kiến phản bác việc đâm trâu này cũng xuất hiện nhưng thường là rơi vào khoảng không. Lý do là các quan chức địa phương không muốn ảnh hưởng dến việc thu tiền của mình. Một người tham gia trên facebook đã gửi ý kiến của mình, trong đó nói rằng "Du lịch ngày nay là điều kiện để khám phá, trong đó có khám phá những nét đẹp truyền thống và phong tục của cộng đồng.. Tuy nhiên phong tục đâm một con trâu bé trong tiếng reo hò cỗ vũ như một hành vi man rợ thời Trung cổ thì cần phải chấm dứt và loại bỏ. Chúng ta đang mong ngày một nhiều thêm sự lành mạnh trong hành vi xử sự thì sao lại đi cổ vũ hành vi man rợ đó ngay trên đất nước này?".