PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: DÂN CỬA ÐẠI, QUẢNG NAM ÐÓN GIÁNG SINH VỚI VỤ CHÌM TÀU TANG THƯƠNG

@ 28 December 2011 05:53 AM
{nl}

Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về vụ chìm tàu tang thương xảy ra cho người dân tại Cửa Ðại Quảng Nam đúng vào lễ Giáng sinh, mời quý vị theo dõi trong bản tin... (video insert)

Ðầu giờ ngày 25 tháng 12, Một vụ chìm tàu thảm khốc đã diển ra cách bờ biển Cửa Ðại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khoảng 300 thước, khiến 35 người đi trên tàu bị chìm dưới biển. Vụ chìm tàu xảy ra lúc 12 giờ 40 phút ngày 25 tháng 12, chiếc tàu chở 35 người từ đảo Cù Lao Chàm Tân Hiệp đang trên đường vào thành phố Hội An.

Tin cho biết chiếc tàu về đến cách bờ thuộc khu vực Cửa Ðại thì bị chìm. Nguyên nhân chìm tàu là do gãy bánh lái và sau đó bị sóng biển đánh chìm. Tàu bị nạn thuộc Tiểu đoàn 70 tức Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Trong số hành khách đi trên tàu có 6 người dân và 28 lính thuộc tiểu đoàn 70 đang làm nhiệm vụ tại đảo Cù Lao Chàm trở về đất liền. Ngay sau khi tàu bị sóng biển đánh chìm, nhận được tin báo, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam lập tức huy động hơn 100 người của lực lượng đồn biên phòng 260, 264, Hải đội 2, cùng 10 tàu tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tin cuối cùng cho biết 2 dân thường tử nạn và 5 lính bộ đội đã bị mất tích. 28 người được cứu sống. Vụ chìm tàu này bộc lộ một nhược điểm của lính bộ đội Cộng sản Viêt Nam là hoàn toàn không có thể tự cứu mình trên sóng nước. Theo nhiều ngư dân, khi chiếc tàu gỗ bị lật nghiêng chìm nhanh xuống nước, hầu hết lính bộ đội cùng người dân gặp gì bấu víu nấy chứ hầu như không biết tìm mặc áo phao. Sau khi nhận được tin hiệu cầu cứu, khoảng 300 người dân sinh sống ở gần Cửa Ðại cấp tốc chạy ra ứng cứu. Không ai bảo ai, người thì đi tìm quần áo cũ thay cho quần áo ướt, người thì đi gom củi nhóm lửa ngay trên bãi biển để sưởi ấm cho người gặp nạn. Thậm chí việc hong khô và sưởi ấm cho người từ biển vào, cũng không được huấn luyện cho lực lượng cấp cứu của quân đội, mà chỉ có dân chúng biết cách mà thôi.

Anh Nguyễn Thanh Hải, người tham gia cấp cứu cho biết sau khi bà con cứu sống 28 người  đưa vào bờ, sóng đánh vỡ chiếc tàu thì áo phao được cất kỹ trong đó mới bung ra, trôi dạt trên biển. Những người đưa các nạn nhân vào bờ suốt 30 phút sau tai nạn tàu chìm đa số là ngư dân, người dân sống ở phường Cửa Ðại, còn nhân viên cứu cấp của quân đội hoàn toàn bất lực và trơ mắt đứng nhìn vì chưa bao giờ đối phó với sự việc như vậy. Ðiều này làm cho dân chúng hết sức ngạc nhiên.

Thiếu tá, thuyền trưởng chiếc tàu gỗ bị nạn Phan Xuân Phương cho biết một số cán bộ, chiến sĩ may mắn bám trụ trên các thùng phuy dầu, ba-lô nên lần lượt được người dân ném dây thừng kéo đưa vào bờ. Ông nói lúc ông cùng các chiến sĩ được cấp cứu đưa lên bờ, ở bãi biển cửa Ðại vẫn chưa thấy lực lượng cứu cấp của Biên phòng, tức giận nói về sự chậm chạp và yếu kém của lực lượng cứu cấp thuộc quân đội. Thở dài nhìn về phía biển, ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An thú nhận sự tệ hại của lực lượng cấp cứu quân đội là họ chỉ biết rút kinh nghiệm về những bất cập trong việc công tác cứu nạn vùng gần bờ ven biển Hội An.

Trong năm 2011, những tai nạn trên sông và biển của Việt Nam đang tăng vọt, dự báo những bất cập về cứu cấp và các phương tiện giao thông đường thủy đã đến lúc cần phải được kiểm soát lại mọi hoạt động để bảo đảm sinh mạng.(SBTN)