PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: DÂN CHỐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CƯỚP ÐẤT BẰNG SÚNG VÀ MÌN

@ 8 January 2012 08:12 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về vụ một gia đình ở Hải Phòng đã anh dũng dùng súng và mìn chống lại Công an khi đến cưỡng chế đất đai của họ, mời quý vị theo dõi bản tin... (video insert)

Như tin SB-TN đã loan, tin từ Hải Phòng cho biết vì quá uất ức vì đất canh tác do mình bỏ công khai thác hàng chục năm qua bị công an cưỡng chế, một gia đình người dân ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đã phải chống lại bằng vũ lực gây trọng thương cho ít nhất 6 công an. Sự việc xảy ra lúc 7 giờ 30 sáng hôm thứ năm tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, khi nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng cho một đoàn khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, bộ đội biên phòng và đại diện các ban ngành chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 50 ha đất đầm nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả của ông Ðoàn Văn Vươn, tại khu cống Rộc, xã Vinh Quang, đã gặp sự chống trả của gia đình ông Vươn như ông đã từng tuyên bố. Tin tức ghi nhận cho biết một quả mìn tự tạo đã phát nổ ngay khi một tổ công tác bí mật đột nhập tiến vào khu nhà của ông Vươn, khiến 2 công an bị thương bất tỉnh tại chỗ.

Trước tình hình bất ngờ, Trưởng công an huyện Tiên Lãng đã hướng dẫn một toán khác tiến vào nhà ông Vươn để nắm tình hình, nhưng khi tổ công tác vừa áp sát ngôi nhà thì từ trong nhà, ông Vươn cùng người nhà đã dùng súng đạn hoa cải bắn liên tiếp vào lực lượng công an, khiến thêm ít nhất 4 công an khác bị thương nặng phải nhập viện. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã phải cứu viện từ thành phố Hải Phòng. Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã điều động và trực tiếp chỉ huy các lực lượng tăng viện. Ðến 12 giờ trưa cùng ngày, mặc dầu đã huy động hàng trăm cán bộ công an kết hợp cùng lực lượng quân đội và cảnh sát cơ động để giải quyết, nhưng khi tiến vào được ngôi nhà để vây bắt thì ông Vươn cùng gia đình đã trốn thoát.

Ðây là lần đầu tiên có một vụ chống cự lại lệnh cưỡng chế đất đai bằng vũ lực quyết liệt trầm trọng của người dân. Theo những người dân thì trước tình trạng bất công áp bức kéo dài thì sự việc chống trả của người dân cũng sẽ đến sớm muộn mà thôi, vì có áp bức thì có đấu tranh, và càng đè nén thì sức bộc phát sẽ khó lường. Theo tố cáo của người dân trên địa bàn, việc thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng không minh bạch. Chủ trương chia lại đất trong quy hoạch phát triển phi trường không đúng với chủ trương giao đất nông nghiệp lâu dài, ổn định. Do đó khiến cho gia đình ông Vươn và một số chủ đầm khác phản ứng với việc thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng.

Tin cho biết thêm chủ tịch huyện đã lừa những người này khi nói nếu rút đơn kháng cáo, quay về sẽ được giữ đất. Nhưng khi những người này rút đơn, huyện đã cho lính và công an đến cưỡng chế. Trước khi Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế, một số chủ đầm đã gửi tối hậu thư đến cấp lãnh đạo huyện với nội dung nếu cuộc cưỡng chế xảy ra thì sẽ có đổ máu, và thương vong đã xảy ra.

Sau vài tiếng tránh được sự truy bắt của công an, 3 người chịu trách nhiệm trong việc chống trả công an là Ðoàn Văn Vươn 49 tuổi, ngụ xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Ðoàn Văn Vệ em trai ông Vươn, và Ðoàn Xuân Quỳnh con ruột ông Vươn cuối cùng đã bị bắt, những người này sẽ bị khởi tố ớ mức cáo trạng là giết người, và có thể bị án tử hình hoặc chung thân.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}