PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: HÀ NỘI HOẢNG HỐT BƯNG BÍT THÔNG TIN VỀ CHUYỆN THÂN MẪU CỦA BLOGGER TẠ PHONG TẦN TỰ THIÊU

@ 2 August 2012 07:08 AM
Sau đây là bản tin của thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra về tin thân mẫu của chị Tạ Phong Tần tự thiêu,... (video insert)

Sự kiện bùng nổ từ sáng sớm ngày hôm qua sau khi tin tức về các chết của bà Ðặng Thị Kim Liêng 64 tuổi, loan đi từ Bạc Liêu. Nhiều nguồn tin trong nước khẳng định cho biết rằng bà Kim Liên, thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần vốn đang bị giam giữ vô lý vì tranh đấu cho dân chủ trong nước, đã tự thiêu trước Uỷ ban hành chính, nay gọi là Uỷ Ban nhân dân của tỉnh Bạc Liêu. Tin tức gia đình và người thân của bà Kim Liêng cho biết bà Liêng đã tự thiêu với lý do hết sức rõ ràng là phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục bức hại, sách nhiễu gia đình bà cũng như về việc bắt giam vô cớ con gái bà là bà Tạ Phong Tần.

Trước đó ít lâu, bà Liêng tiết lộ cho một vài người thân ở Sài Gòn biết rằng an ninh mật vụ Cộng sản Việt Nam doạ rằng vì chuyện đấu tranh của bà Tạ Phong Tần, cả gia đình của bà hết thảy sẽ phải bị đi tù, bị tịch biên tài sản và bị đưa ra đảo sống như khổ sai. Ðược biết khi bà Kim Liêng đối thoại với một vài viên chức nhà nước, bà nói nếu tiếp tục đàn áp bà và gia đình bà, thì bà sẽ tự thiêu, tuy nhiên một người trong số đó đã trả lời rằng có giỏi thì cứ làm đi, chẳng có ai quan tâm đâu.

Nói với thông tín viên SBTN qua điện thoại, một dân cư ở đây nói mọi người hết sức phẫn nộ về sự độc ác của chế độ Cộng sản Việt Nam khi thản nhiên thách thức bà Liêng đi tìm cái chết. Kết quả là bà Kim Liêng đã quyết tự thiêu ngay trước cửa Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh để chứng tỏ tinh thần bất khuất của gia đình bà. Những người trong cơ quan đó hoảng sợ dập lửa, và tìm cách đưa bà đi bệnh viện ở Sài Gòn, nhưng trên đường đi thì bà Liêng đã tắt thở, do đó xe cứu thương đã phải quay trở lại Bạc Liêu.

Theo tin từ Bạc Liêu, công an của tỉnh đã tìm cách ngăn trở các con của bà gặp mặt, thậm chí chỉ cho một người con trai vào nhận xác, và khi anh này bước ra, vừa khóc vừa nói là má cháy đen thui, lập tức đã bị công an bịt miêng mang đi. Ngay sau đó mật vụ của tỉnh đã đến gặp riêng cá con của bà, nói nếu muốn được tiếp tục sống yên lành thì phải nói lý do bà Kim Liêng tự thiêu là do tức giận chuyện tranh chấp đất đai với hàng xóm không thành công. 2 người con đang sống chung với bà Kim Liêng rất hiền lành và sợ công an, có thể sẽ bị buộc phải hợp tác việc bóp méo thông tin này.

Ngày 7 tháng 8 này, bà Tạ Phong Tần có thể sẽ bị đưa ra tòa để bị kết tội tuyên truyền chống chế độ cùng với nhà tranh đấu dân chủ Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải và luật sư Phan Thanh hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn. Việc thân mẫu của bà Tạ Phong Tần tự thiêu, có thể sẽ ảnh hưởng đến phiên tòa này, và theo thói thường thì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ dời phiên tòa này vô thời hạn.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}