PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: ÐÁM TANG CỦA BÀ ÐẶNG THỊ KIM LIÊNG ÐÃ LIÊN TỤC BỊ SÁCH NHIỄU VÀ NGĂN CHẬN

@ 6 August 2012 08:35 AM


Hôm nay trong phần tin đặc biệt, thông tín viên SBTN từ trong nước gởi ra bản tin về Ðám tang của bà Ðặng Thị Kim Liêng làm cho CSVN run sợ đến mức phải liên tục xách nhiễu và ngăn chận... (video insert)
 
Sức mạnh tập hợp từ đám tang của bà Ðặng Thị Kim Liêng, người tự thiêu phản đối chính quyền trước cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu, đã thật sự làm cho CSVN hoảng sợ. Từ sau khi đưa thi hài bà Ðặng Thị Kim Liêng về nhà (tối 30.07.2012), có rất nhiều đoàn khách từ khắp nơi đến phúng điếu, uỷ lạo. Riêng tại Bạc Liêu, chỉ có những người thân thích, hàng xóm, cùng bạch thầy chủ trì chùa Huệ Quang cùng Phật tử đến kính viếng và tụng niệm. Một số lượng rất đông, có thể nói gần 200 người thường xuyên lui tới, lãng vãng quanh khu vực nhà hiếu là an ninh mật vụ tỉnh Bạc Liêu, Sài Gòn và bộ. Những người này có mặt không nhằm phúng điếu, nâng đỡ tang quyến, mà gây lo sợ cho gia đình và khách đến kính viếng hương hồn Bà Liêng.

Theo tin tức từ đoàn đi viếng thăm của Sài Gòn, không khí hết sức căng thẳng, đặc biệt là sự áp sát hết sức lạnh lùng mất nhân tính của hệ thống công an mật vụ CSVN. Nhóm thăm viếng của Sài Gòn cho biết đoạn đường từ Sài Gòn về Bạc Liêu, đoàn viếng tang đã gặp phải rất nhiều sự đe dọa, xách nhiễu từ công an. Thậm chí, ngay tại tang lễ bà Ðặng Thị Kim Liên, chính quyền địa phương cũng cử cán bộ ngang nhiên quấy phá.

Ðược biết, phái đoàn viếng tang là Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, đây là một hội ái hữu do các cựu tù nhân lương tâm - những nạn nhân từng bị tù đày dưới chế độ CS thành lập. Mục đích của hội để giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Trong suốt quãng đường viếng tang, phái đoàn đã gặp phải rất nhiều sự phiền hà do công an, chính quyền gây ra nhằm ngăn cản mọi người đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tại tang lễ gia đình bà Ðặng Thị Kim Liêng, nhà cầm quyền địa phương ở Bạc Liêu còn cho côn đồ đến quấy phá, đe dọa. Công An địa phương dùng nhiều thủ đoạn ngăn cấm viếng tang bằng hoa, cho nên vòng hoa viếng tang lễ của phát đoàn Hội Ái hữu Tù Nhân không thể mang đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân được. Cuối cùng, mọi người phải đi tìm mua hoa ngoài ngoài chợ, những bó hoa viếng tang phải để vào sô đựng nước thay cho vòng hoa trang trọng đã bị ngăn cấm trước đó.

Như vậy cũng chưa yên, khi phái đoàn đang đang chuẩn bị đặt hoa kính viếng thì bất ngờ bị một nữ cán bộ xông vào quấy phá. Ðoạn video ghi lại từ hiện trường cho thấy một nữ cán bộ áo xanh chạy đến cướp những tờ giấy phúng điếu, sau đó bỏ chạy thục mạng. Cảm giác chung của mọi người đến với tang lễ là chế độ CSVN đã bộc lộ toàn vẹn tính chất dã man và trơ tráo nhất qua sự kiện này. Bức hại người sống đến mức phải tự thiêu, đến khi nằm xuống vẫn cho người đến đe dọa, quấy phá đám tang. Một hình ảnh thật đáng hổ thẹn cho nhà cầm quyền CSVN.(SBTN)