PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: SÀI GÒN CÓ NƠI KHÔNG MƯA, VẪN NGẬP LỤT QUANH NĂM

@ 28 August 2012 07:59 AM


Hôm nay trong phần tin đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về việc Sài Gòn có nơi không mưa, vẫn ngập lụt quanh năm,...(video insert)

Trong nhiều tuần nay, chính sự trong nước trong nước mỗi lúc càng sôi động, do các quan chức chóp bu CSVN đấu đá với nhau, và đó cũng là thời gian mà các hoạt động của chính quyền đều bị đình trệ và sao lãng. Ðây cũng là thời điểm mà dân chúng ở quận Bình Thạnh, một trong những vùnh trung tâm của Sài Gòn kêu trời, vì các công trình thoát nước, chống ngập ở đây không ai đôn đốc theo dõi, dẫn đến tình trạng ngập lụt triền miên, khiến ô nhiễm và nguy cơ dịch bịnh cho vô số gia đình.

Những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi, không hề do hậu quả của mưa bão gì, mà do một công trình với cái tên hết sức mỉa mai là thi công chống ngập, làm cho lầy lội khắp nơi. Mục tiêu của công trình này là giải quyết vấn đề thoát nước, chống ngập đồng thời góp phần hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trong khu vực.

Tuy nhiên, chống ngập thì chưa thấy đâu nhưng tình trạng ngập úng ở đây đang ngày càng nặng nề hơn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Nếu ở một quốc gia tự do, có lẽ nhà thầu công trình này có lẽ đã phải chịu bồi thường thảm hại, nhưng ở Việt Nam thì dân chỉ biết cam chịu chấp nhận thôi. Nặng nhất là hơn 70 gia đình trong đường hẻm 476 đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn, đã dở khóc dở cười khi suốt ngày đêm ăn ngủ nghỉ trong tình trạng ngập ngụa nước.

Dù trời không mưa, con hẻm vẫn bị nước bủa vây khiến mọi sinh hoạt của bà con nơi đây bị đảo lộn. Không chỉ trong hẻm, nước còn trào ngược lên qua hệ thống các hố ga thoát nước trong nhà khiến không ít gia đình sống trong cảnh như là lũ lụt. Có gia đình cho biết do nhà vệ sinh bị ngập nước nên phải dùng tạm túi nilông để hạn chế ô nhiễm môi trường. Nhiều gia đình có nền nhà cao ráo hơn thì đắp bờ một cách tạm bợ, bằng cách xây gạch chắn ngang cửa để tránh nước ngập tràn vào khi có xe chạy qua.

Bà Nhung, một người dân ở đây cho biết khi nào triều cường còn khổ hơn, nước cống tràn vào nhà, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mà triều rút rồi nhưng nước ngập chẳng rút theo, ứ đọng mãi mới khô. Nếu tình trạng này kéo dài chắc chúng tôi chết mất, bà Nhung nói như vậy. Theo dân chúng ở đây thì vấn nạn do các công ty nhà nước thầu làm cầu và đường gần đó gây ra. Nhưng gọi đến nơi, thì ai cũng trả lời qua loa, thoái thác.

Trước đó, Phó chủ tịch Uỷ ban TP Sài Gòn Nguyễn Hữu Tín đã ra lệnh phải thanh tra các công trình thi công làm tắc nghẽn dòng chảy. Nhưng giai đoạn này, tiền đầu tư công trình đang đứng chết tại một chỗ, do vụ bầu Kiên, một nhân vật thân cận của Nguyễn Tấn Dũng bị bắt khiến ngành tiền tệ đảo lộn, đã vậy, các quan lớn thì miệng nói làm cho dân nhưng lúc này thì lo ngay ngáy ngóng tin Hà Nội, dường như tâm trạng chỉ ngó xem cuộc sát phạt sẽ đẩy số phận của mình về đâu, chứ đâu chẳng ai thật sự quan tâm đến dân chúng.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}