NGƯỜI THÂN CỦA CÁC NHÀ ÐẤU TRANH CŨNG BỊ ÁP LỰC NGÀY CÀNG NẶNG

@ 28 September 2012 01:40 PM


Bản thông cáo của Phóng viên không biên giới nêu lên vụ xảy ra ngày 16/09/2012, tại Bạc Liêu, vợ của blogger Ðiếu Cày, bà Dương Thị Tân, cùng với người em của blogger Tạ Phong Tần, cô Tạ Khởi Phụng và một vị linh mục, cha Antôn Lê Ngọc Thanh, đã bị các công an mặc thường phục hành hung và bắt về đồn, với lý do họ gây tai nạn giao thông. Trong một báo cáo rất chi tiết, công bố ngày 19/09/2012, Uỷ ban bảo vệ nhà báo CPJ, trụ sở tại New York, cũng đã nêu lên rất nhiều vụ công an gây áp lực, thậm chí dùng vũ lực với các nhà bất đồng chính kiến, các blogger đối kháng và cả người thân của họ.

Tác giả bản báo cáo của CPJ, ông Shawn Crispin, đã gặp anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Ðiếu Cày. Anh Dũng cho biết anh đã bị chính quyền quấy rối rất dữ dội và dai dằng, khi anh vận động đòi tự do cho cha mình. Các nhân viên an ninh thường xuyên dò hỏi láng giềng và bạn học của Dũng. Việc đi lại và thông tin liên lạc của anh đều bị giám sát chặt chẽ. Về phần luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, không chỉ đã nhiều lần bị công an dùng vũ lực, mà còn bị côn đồ đón đường dùng các tuýt sắt đánh gây thương tích nặng ngày 19/08 vừa qua. Nhưng ngay cả người em trai của luật sư Quân, một doanh nhân không có hoạt động chính trị gì, cũng bị vạ lây.

Ðiều đáng nói là để làm lung lạc tinh thần của luật sư Lê Quốc Quân, nhà cầm quyền còn đánh cả về mặt kinh tế, bằng cách gây áp lực khiến các nhân viên văn phòng luật sư của ông phải ngưng cộng tác với ông. Nhưng kinh khủng nhất đó là trường hợp của gia đình ông Phan Ngọc Tuấn ở Phan Rang, một nhà đấu tranh cho quyền lợi công nhân, hiện đang ngồi tù vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước ». Trong cả hai phiên xử sơ thẩm ngày 06/06/2012, cũng như xử phúc thẩm ngày 29/08, ông Phan Ngọc Tuấn đều không nhận tội và đang muốn kháng cáo lên cấp cao hơn nữa.

Không biết có liên quan đến việc xét xử ông Tuấn hay không, nhưng ngày 18/09 vừa qua, con trai của ông Tuấn kà anh Phan Nguyễn Ngọc Tú đã bị một nhóm côn đồ vô cớ chém trọng thương, đứt cả bàn chân. Theo lời luật sư Lê Quốc Quân, việc gây áp lực lên gia đình những nhà bất đồng chính kiến, các blogger đối kháng là vi phạm pháp luật của chính quyền Việt Nam.(SBTN) 

{nl}{nl}{nl}