CỘNG SẢN VIỆT NAM THẤT BẠI TRONG CHIẾN DỊCH NHUỘM ÐỎ MẠNG XÃ HỘI VÀ ÐƯỜNG PHỐ

@ 3 May 2013 03:36 AM
Trong phần tin đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về việc Hà Nội muốn nhuộm đỏ mạng xã hội và đường phố,... (video insert)

Trước ngày 30 tháng 4, các nhóm Công an trên mạng nay được gọi là những dư luận viên của Bộ công an và Ban Tuyên Giáo Cộng sản Việt Nam, đã nhận được lệnh phải làm sao nhuộm đỏ toàn bộ các trang xã hội, đặc biệt là tiến vào nhuộm đỏ các trang blog tranh đấu cho người yêu nước như Nhật ký Yêu Nước, Tranh Luận Mở, Người Việt Tự Do, Thái Ðộ Việt Nam, vân vân. Bản tin nhắn cho nhau của khối dư luận viên này bị tiết lộ ra ngoài, cho biết ngày giờ để các thành phần này đồng loạt tấn công spam vào các trang nói trên cũng như ca ngợi chiến thắng của Hà Nội trong việc cưỡng chiếm miền Nam. Ngoài ra để tăng thêm số lượng, mội một dư luận viên như vậy phải tự động tạo ra các tên giả với ít nhất 6 phiên bản.

Ngoài ra, trên đường phố, Các Ủy ban Quận, Huyện được lệnh phải ra lệnh cho từng nhà dân phải treo cờ mừng lễ 30 tháng 4, nếu không thì công an khu vực và tổ trưởng vùng đó sẽ bị trừng phạt, mất điểm quyền lợi. Tuy nhiên mọi thứ đã hoàn toàn thất bại. Ngay trên các đường phố, thông tín viên SBTN tại Sài Gòn đã đi một vòng và ghi lại hình ảnh cho thấy chỉ có lác đác một số cờ treo, còn ngoài ra dân chúng Sài Gòn thoái thác việc treo cờ mừng ngày 30 tháng 4. Dù tức giận và đốc thúc liên tục nhưng đảng không thể làm gì được. Bù lại, Các Ủy Ban cấp Thành phố bỏ ra một ngân sách lớn để tổ chức treo cờ máu rầm rộ ở các khu trung tâm, nhằm rửa mặt cho một chế độ mà người dân khồng còn tha thiết đến việc treo cờ nữa, cũng như chẳng mấy ai thuộc quốc ca cho hết bài. Chỉ có khoảng 10% dân chúng treo cờ máu. Hầu hết các đường phố đều vắng vẻ và cờ thì có được bày bán ở các ngã tư đường lớn ở Sài Gòn nhưng chẳng thấy ai mua, treo như các năm trước theo lệnh của công an, theo lời một người dân ở quận 11, Sài Gòn, nói với thông tín viên SBTN.

Việc tổ chức nhuộm đỏ các trang mạng xã hội của các dư luận viên Cộng sản cũng thất bại. Nhiều blogger ngay từ vài ngày trước 30-4 đã tuyên bố rằng nếu thấy bất kỳ một ai treo cờ đỏ sao vàng đại diện cho mình xuất hiện trang blog của mình, thì sẽ bị khóa lại vĩnh viễn và chấm dứt việc liên kết bạn bè trên mạng. Ðó không phải là lời hăm dọa, nên chỉ trong một vài ngày, số dư luận viên Cộng sản treo cờ máu đại diện cho chế độ Hà Nội đã dần dần mất đi trên các trang mạng vì bị mọi người từ chối tiếp nhận và bị cô lập trong một môi trường nhỏ, mà chỉ có chính những dư luận viên này tự trò chuyện với nhau chứ không còn ai quan tâm hay nhìn thấy họ.

Dự tính đã có khoảng 6000 tên gọi khác nhau của các dư luận viên Cộng sản tham gia chiến dịch Phủ đỏ các trang mạng mừng ngày 30 tháng 4, nhưng tất cả âm mưu và hành động đó đều thất bại trước các blogger yêu nước trong và ngoài Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}