30 THÁNG TƯ: ÐÊM THẮP NẾN TRI ÂN TẠI THÀNH PHỐ MELBOURNE ÚC ÐẠI LỢI

@ 3 May 2013 03:36 AM
{nl}

Tin Melbourne - Buổi lễ thắp nến tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và nạn nhân Cộng sản diễn ra thật trang nghiêm. Trong sự thinh lặng tuy không nói với nhau một lời nào nhưng có lẽ ai ai cũng có những cảm xúc hướng về ngày Quốc Hận. Sau bài văn tế làm lễ dâng hương, trong suốt buổi thắp nến, bài thơ Những anh hùng vô danh của thi sĩ Ðằng Phương đã được xướng đọc với âm điệu thống thiết trầm buồn như lời kinh nguyện cầu cho hương linh của những anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân. Ngoài phần chiếu slide show về ngày 30 Tháng Tư năm 1975, phần phát biểu của ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria, còn có phần tâm tình của đồng hương, các cựu chiến sĩ nói về những trận chiến khốc liệt và những thảm cảnh trong tù Cộng sản.

Sau đó một người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa, kể về sự nhục nhằn, khổ đau khi phải nuôi con nuôi chồng trong trại cải tạo với sự đối xử hà khắc, thù hằn của Cộng sản Việt Nam, và cuối cùng anh Trương Quốc Việt nói về chuyến Ðộc hành cho nhân quyền Việt Nam kéo dài một tháng với đoạn đường trên 4000 cây số.

Cũng tại thành phố này vào buổi tối đã diễn ra nghi thức tưởng niệm và thánh lễ cầu nguyện cho quê hương tại ngôi thánh đường của người Việt tỵ nạn. Sau phần nghi thức rước Quốc Kỳ Úc, Việt Nam Cộng Hòa và Quân Kỳ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Linh mục chủ tế đã trình bày về ý nghĩa của Thánh Lễ, trước khi mời tất cả mọi người cùng tham dự nghi thức rước nến và cùng hát bài Kinh Hòa Bình. Sau đó là Phút Mặc Niệm cầu cho Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, các chiến sĩ Ðồng Minh đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ miền Nam Việt Nam trước những cuộc xâm lăng của Cộng sản, và đặc biệt cầu cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong những ngày tháng 4 năm 1975, cầu nguyện cho hàng trăm ngàn đồng bào đã chết trên con đường đi tìm tự do.



Vị Linh mục chủ tế còn chia sẻ thêm là ngài lớn lên trong một gia đình mà nguời cha cũng như những người anh đều trong Quân Ðội, và chính ngài cũng đã phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên suốt đời ngài vẫn là Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.(SBTN)